Tạm biệt siêu nhân xanh xanh
Thursday, May 30, 2013 1:58:17 AM

Nhanh thật, mới hôm nào mẹ ngồi tìm bài hát “tạm biệt búp bê xinh xinh, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi…” để viết một bài mừng chị Chíp tốt nghiệp mầm non vào đại học chữ to. Mẹ vẫn còn nhớ sau kỳ đi Đà Nẵng – Huế - Hội An về là chị nhập học, nên mẹ đã chọn bức ảnh chị mặc bộ áo màu xanh thiên thanh và đang chơi nghịch ở thành cổ Huế làm ảnh minh họa cho bài viết.
Lúc đó Bin 3 tuổi!
Thật buồn cười vì khi đó Bin mới “bắt đầu” biết nói. Trong khi các bạn cùng tuổi đã nói ti tỉ chuyện, Bin cũng chỉ nói một vài từ cần thiết… Từ sau mốc này, Bin nói nhiều, nói những câu dài và lý luận ra trò. Xem ra cũng chẳng kém cạnh gì chị Chíp


Chớp mắt vài cái, chị Chíp đã kết thúc lớp 3 để vào lớp 4, Bin chuẩn bị vào lớp 1… chuẩn bị cho kỳ thi trong tháng 7 để vào trường chị Chíp, mẹ hy vọng Bin được học cùng với chị, còn nếu kết quả không được như ý, Bin sẽ học trường gần nhà bà nội, trường mà bố đã học hồi bé

“Tạm biệt siêu nhân xanh xanh, tạm biệt siêu nhân Gao nhé, tạm biệt quả bóng xinh xinh, mai em vào lớp 1 rồi”

Mẹ chế đại ra lời bài hát mới phù hợp với Bin, chứ tạm biệt thế nào được, Bin nhỉ













