My Opera is closing 1st of March

Sinh nhật Bin của mẹ

, ,


Hôm nay, Bin tròn 6 tuổi… Giờ này cách đây 6 năm mẹ con mình đã gặp nhau rồi, em bé tị và khỏe mạnh, ăn tốt ngủ tốt.

Cứ đến ngày này, mẹ không thể không hoài niệm, nhớ em bé ngoan đến mức chưa đầy 1 tháng tuổi nằm trong cũi, chị sốt li bì vì virut, bác sỹ đến khám cho chị còn không biết có em đang trong cũi, nhớ ngày đó sao chị cũng ngoan thế, sốt mà ko một tiếng quấy khóc, cứ mệt là nằm bơ phờ, khỏe lại lui cui chơi một mình để mẹ nghỉ ngơi và chăm em.

Ngày Bin khoảng hơn 1 tuổi, đã nằm không vừa cái ghế nôi nữa rồi

Có chị 9 năm rồi, có em 6 năm, mẹ cảm ơn hai chị em đã cho mẹ quá nhiều yêu thương, cảm ơn hai chị em vẫn yêu mẹ ngay cả khi mẹ như phù thủy love

Sáng nay Chíp dậy sớm, mẹ dặn hôm nay sinh nhật em đấy, con chiều em hơn một chút nhé, em đang ngủ bỗng hơi trở mình, mặt có vẻ như phụng phịu – Em nghe thấy tiếng mẹ dặn chị phải không???

Bộ ảnh “em ngã – chị nâng” này mẹ vẫn luôn luôn thích, chụp từ thời vẫn dùng máy olympus để chụp. Mẹ mong hai chị em lúc nào cũng thương yêu và đùm bọc nhau love

Đêm qua mẹ ngắm hai chị em nằm ngủ, mẹ chen vào nằm giữa hai đứa, vuốt má chị, ôm chặt em… và mẹ cảm thấy mình được nuông chiều, khi có Bố, có Chị và có Em luôn bên cạnh love

Bố - Mẹ - Chị - Em đã thống nhất sẽ tổ chức chung sinh nhật cho hai chị em vào thứ 7 này, vì hôm nay chị có giờ học buổi tối, vì thế nên tối nay sẽ chỉ có hoạt động gia đình cho riêng em – trong lúc chờ chị đi học nhé.

Ngày em bé, rất thích trốn trong rèm để chơi trò ú òa với mẹ


Bộ ảnh này mẹ chụp ở vườn hoa Quốc Tử Giám – trong blog mẹ đã kể một câu chuyện hư cấu nhân bộ ảnh này, đọc lại vẫn còn vui lắm lol

PS. Sáng nay mẹ hỏi chị thứ 7 muốn mời ai đến dự sinh nhật và ngủ lại buổi tối, chị bảo muốn mời: Phương Linh, Hà Linh, Gia Linh, Châu Khanh, Mai Khanh. Chị dặn mẹ nhớ mời em Susi và em May nữa nhé, vì hai em rất đáng yêu và là bạn của Bin.
Ngoài khách mời là bạn, chị dặn mẹ nhớ xin phép hai bác cho chị Bống, chị Tép sang ngủ cùng nữa, rồi đừng quên em Pi, em Zin…
Tất nhiên rồi, mẹ sẽ không quên đâu love

Ngày 2: Hạ Long – Hòn Gai – Vịnh Hạ LongTối sinh nhật - món quà dành riêng cho Bin

Comments

Tine May Beetinemaybee Wednesday, June 12, 2013 2:28:08 AM

Xem lại ảnh cũ của Bin thích quá love
Chúc mừng sinh nhật con dê, chúc con dê luôn phát huy phong độ, đi học thật giỏi nhé love

Chíp & Bindaolan Wednesday, June 12, 2013 2:51:39 AM

Tháng 6 năm nào cũng rất chi là bồi hồi... Sinh nhật Bin năm nào cũng làm chị nhớ lại cái thời ấy, nhiều tình yêu, nhiều sự mong chờ và xúc động love love

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28