My Opera is closing 1st of March

Tối sinh nhật - món quà dành riêng cho Bin

, ,


Nó đã có một ngày sinh nhật khác hẳn với mọi năm… chưa có bánh, chưa có nến, chưa có bạn bè anh chị đến chúc mừng sinh nhật. Chỉ có ông bà nội, bố mẹ và chị Chíp ở bên để chúc mừng sinh nhật nó.

Buổi tối, bố mẹ tặng cho nó một suất xem phim 3D “Trận Hùng chiến xứ sở lá cây” tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (nó thích sang vincom xem phim nhưng chị Chíp học tận Ngọc Hà – nên mẹ cho vào TTCPQG xem cho ngon – bổ - rẻ) lol

Đây là lần đầu tiên nó “thực sự” đi xem phim ở rạp chiếu phim. Nói “thực sự” vì trước đây nó ko thích xem tivi, nó không hay quan tâm đến các phim hoạt hình hay phim siêu nhân, các câu chuyện về siêu nhân nó được nghe kể từ bạn, chơi với bạn nên nó biết hết – mặc dù chẳng thực sự xem bộ phim nào (nếu có chỉ là bập bõm chút ít).

Nó cũng đã từng được bố mẹ đưa ra rạp chiếu phim, mà ở đó nó chạy loăng quăng khắp chốn chứ chẳng buồn ngồi xem, mẹ thấy nó không thích tivi thì mẹ càng thích – vì nó ưa vận động nhiều hơn love

Hơn 1 năm trở lại đây, nó đã bắt đầu thích xem phim, nó có thể xem đi xem lại phim người nhện có sẵn trong ipad, nó thích xem các chương trình ca nhạc Hàn Quốc (hay Mỹ Quốc - giống Chíp)… Nói tóm lại, nó đã có thể ngồi im để xem từ đầu đến cuối một bộ phim… mà dạo gần đây mẹ còn thấy hai chị em say mê hơi quá đà (chị Chíp thì khỏi nói, chị thích xem từ xưa rồi – chỉ là không có nhiều thời gian để được xem)

Tối qua, sau khi bố đưa chị Chíp đi học thì đưa mẹ con nó ra rạp chiếu phim để mua vé xem phim cho mẹ và nó. Nó phấn khởi, nó sốt ruột chờ đến giờ chiếu, nó chỉ cho mẹ ăn vài miếng popcorn và uống vài ngụm pepsi thật nhỏ (nó cũng vậy) – “vì để dành đến lúc chiếu phim còn có cái mà ăn” lol

Bị ám ảnh bởi vụ xem phim 5D ở Tuần Châu (mặc dù trong lúc xem thì nó hoảng, xem xong nó đòi xem lại), nó liên tục hỏi mẹ là xem phim này có sợ không? Nó thậm chí còn cẩn thận đến nỗi khi bắt đầu chiếu phim thì đưa túi popcorn cho mẹ, “vì con sợ ghế rung lắc thì con sẽ không giữ được cho popcorn khỏi rơi ra ngoài” lol

Mẹ liên tục trấn an rằng phim này không hề sợ, và chắc chắn nó sẽ thích. Xem được một đoạn thì nó yên tâm hơn hẳn, ngồi xem và cười khoái trá lắm, nó thực sự đã rất vui. Mẹ đã có một buổi tối thực sự dành riêng cho nó, nó vui làm mẹ cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm lắm love

Mẹ và nó xem phim xong thì khá muộn, đi về nó bảo mẹ “lần sau mình đi cả nhà mẹ nhé”. Nó là thế đấy, có gì vui thích đều nghĩ đến chị và bố mẹ… Với nó, lúc nào cũng là “cả gia đình mình cùng vui” (mà điều này thì nó giống mẹ lắm), mẹ càng thấy yêu nó nhiều hơn love

Mẹ hỏi nó có vui không, con có thích buổi tối hôm nay không, nó cười cười rồi vòng tay ôm mẹ thật chặt love

PS. Mẹ đi xem phim một mình với nó, mới hay rằng nó thiếu tin tưởng mẹ lắm nhé, đang ngồi xem phim mà nó còn ghé tai mẹ rồi nhắc “mình để xe ở chỗ cột điện mẹ nhé” love
Lúc về, nó tỏ ra khá lo lắng vì sợ mẹ không biết đường, chỉ đến lúc rẽ vào đường nó quen thuộc thì nó mới yên tâm. Haizzzz… mẹ cũng không đến nỗi nào mà, sao đi với mẹ mà nó lại không yên tâm lol

Sinh nhật Bin của mẹNgày gia đình Việt Nam

Comments

Song dai bien rongQuangyenvi Thursday, June 20, 2013 4:31:43 AM

Mẹ cho nó đi chơi nhiều với mẹ, nó sẽ yên tâm hơn bigsmile

Chíp & Bindaolan Tuesday, June 25, 2013 7:46:36 AM

Ở nhà nó, đi với chúng nó thì sẽ có cả bố cả mẹ, ít đi đâu với nó mà ko có bố nó đi cùng như hôm sinh nhật này, nên nó sợ mẹ nó chẳng biết đường lol lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28