My Opera is closing 1st of March

Ngày gia đình Việt Nam

, ,


Phú quý sinh Lễ nghĩa!

Ừ thì Phú quý sinh Lễ nghĩa, nhưng Phú quý tinh thần sinh Lễ nghĩa tinh thần – nên không phải được mà là quá được love

Tình cờ hôm qua em đã ngồi viết một bài nhưng rồi lại xóa đi không post, em viết nhân được nghe tâm sự từ một chị bạn – người mà tuy mới chơi nhưng em rất khâm phục bởi sự tự tin và duyên dáng luôn toát ra từ chị love

Câu chuyện của chị làm em hơi bất ngờ, và làm em suy nghĩ. Em nhớ lại câu chuyện vợ chồng em nửa đùa nửa thật nói với nhau vào một buổi sáng nọ, khi em kể Lão Ngư nghe câu chuyện của cô bạn thân - vợ chồng họ đang có những khủng hoảng của một đôi vợ chồng mới cưới – em đã nửa đùa nửa thật nói ý trách móc với Lão – rằng thời ấy anh thế lọ thế chai bigsmile

Lần đầu tiên, Lão nói “thẳng vào mẹt” em rằng:
Thôi đi em, em cứ nghĩ lại xem nào, hồi đó sáng nào anh cũng dậy sớm chỉ để đưa em đi làm, đưa con đi học (*)
Em nghĩ lại xem nào, hồi đó em cũng mới đi làm, ở cơ quan khi thèm cái nọ lúc thèm cái chai – em gọi là anh lại lao bổ đi mua rồi mang đến tận cơ quan cho em – nào, em có nhớ không???
Em nhớ lại đi, em cứ trách anh không chăm con, đêm hôm cũng chỉ một mình em… Mỗi lúc con ốm con đau nửa đêm em gọi giật anh dậy, dù lần nào cũng quáng quàng và chẳng kịp hoàn hồn, thì anh cũng dậy lấy cái này đưa em, lấy cái kia đưa em – dù có lần anh đưa không đúng đồ mà em yêu cầu lol – nhưng có bao giờ anh càm ràm nửa câu hay bẳn gắt vì bị giật mình giữa giấc.
Em nhớ lại đi, dù em hay trách anh ko lãng mạn, dịp nọ dịp kia chẳng mua quà – là vì anh không thích cái thói quen ngày nọ ngày kia phải ép mình tặng quà, thì anh vẫn mua cho em những món đồ em cần vào lúc em cần, anh có thể bỏ cả tuần cả tháng ngồi chỉ để ngồi tìm một món đồ cho em (mà phải hợp với sở thích và mong muốn của em nữa) (**)



Vân vân và vân vân (***)

Em ngồi thuỗn mặt…
Và cuối cùng nhận thấy rằng:
Có những thứ NÊN nhớ đến khi nghĩ về nhau – thì mình KHÔNG nhớ.
Có những thứ KHÔNG NÊN nhớ đến khi nghĩ về nhau – thì mình lại LUÔN nhớ

Và thế là em biết em đã sai rồi p
Vì em biết rằng em đầy tính xấu (mà em sẽ chẳng dại gì mà kể ra ở đây lol )… nhưng Lão vẫn chấp nhận và nhường nhịn em đến tận hôm nay love
Thế nên, từ bây giờ, em sẽ chỉ nhớ đến những gì NÊN NHỚ mà thôi Lão nhé love

Chúc mừng ngày gia đình Việt Nam love
---------------------------
Chú thích thêm bigsmile
* Thời đó Lão Ngư tự làm tự ăn, nên Lão rất hay thức đêm ngủ ngày – Đêm làm ngày ngủ đến trưa, chiều mới dậy đi gặp khách hàng
** Đúng là đồ Lão mua cho em thì thấy Lão cầu kỳ tìm chọn, và em chả chê được câu nào, nhưng chỉ là đồ liên quan đến máy móc điện tử thôi nhé, những thứ khác thì còn lâu Lão mới ngồi tìm mua cho lol lol
*** Tự em nhớ lại nhiều chuyện Lão Ngư đã làm chứ Lão cũng chẳng nhớ hết được đâu lol
**** Dù Lão ko đồng ý đưa ảnh lão lên mạng, nhưng bài viết này thì phải cho em đưa lên 1 tấm, đừng có gầm gừ đấy, ha ha

Tối sinh nhật - món quà dành riêng cho BinBiển Nhật Lệ - Quảng Bình 2013

Comments

Ú iugianghuongnguyen87 Monday, July 8, 2013 1:16:55 AM

đúng quá, cũng là bài học cho em vì em hệt như thế chị ạ smile

Chíp & Bindaolan Monday, July 8, 2013 6:39:22 AM

Hô khẩu hiệu vậy chứ lúc nào điên điên cú cú thì chị cũng vẫn chỉ nghĩ đến thói hư tật xấu thôi lol lol

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28