Kỳ thi tuyển sinh trường Thực Nghiệm
Monday, July 22, 2013 4:49:32 AM

Mẹ cố giữ lại bài viết này đến hôm nay, ngày có kết quả thi trường Thực Nghiệm – Cố vì mẹ muốn viết về kỳ thi, về Bin… nhưng để cho trọn vẹn thì mẹ muốn chờ có kết quả rồi mới viết

Cuối cùng thì cũng đến ngày công bố kết quả thi, bạn Bin không có tên trong danh sách đỗ vào trường
Mặc dù mẹ đã chuẩn bị tâm lý khá kỹ càng khi để mặc Bin tự do bơi mà không trợ giúp gì, thì khi không thấy tên Bin trong danh sách, mẹ cũng không khỏi hơi buồn.
Nhưng mẹ chỉ hơi buồn thôi, không thất vọng… Bởi vì ngày Bin đi thi, hơi ngượng ngượng lúc vào xếp hàng lên tầng 2, rồi tự tin chạy xuống, mẹ hỏi Bin thi thế nào, Bin trả lời chắc nịch “Dễ ợt, con làm hết”
Mẹ buồn cười, bởi vì mẹ biết Bin trả lời mẹ theo cách để mẹ không hỏi thêm Bin về kỳ thi nữa, cho đến khi có bạn gái nhỏ xinh rỉ tai mẹ rằng “có bài 4 – tìm quy luật khó nhất quả đất”, mẹ không kìm được lại hỏi, Bin lại trả lời “Dễ ợt, con làm hết” 

Với mẹ, thế là hai chị em đã có thử thách của riêng mình, và mẹ hoàn toàn hài lòng với cách hai chị em vượt thử thách đầu đời, vì mẹ biết cả hai chị em đều đã nỗ lực và cố gắng, với mẹ lúc này, thế là đủ
Mẹ vẫn nói Bin vững vàng và mạnh mẽ, với Bin, đâu cũng được, Bin dễ thích nghi và vui vẻ… Vì vậy, mẹ không quá lo lắng nếu Bin học LTK như hồi chị Chíp
Vì vậy, mẹ chúc mừng Bin, tân sinh viên trường LTK


----------
PS. Điều làm mẹ lo lắng nhất khi cho Bin học trường ngoài là cơ sở vật chất không tốt, thì thật là may, hôm mẹ đến thăm trường LTK lần đầu tiên, mẹ đã khá hài lòng về cơ sở vật chất của trường, chỉ có sân trường là không được như trường Chị. Vì vậy nên lần này cho Bin thi “tay bo”, mẹ cũng xác định tâm lý cho mình, và chấp nhận dù kết quả có thế nào (hồi Chíp cũng xác định như vậy, nhưng tin chắc rằng nếu Chíp trượt thì sẽ buồn thê thảm lắm
)Nếu Bin ko học tiểu học TN, thì cấp 2 của chị Chíp cũng sẽ không học TN nữa – cấp 2 TN là điều mẹ khá lăn tăn suy nghĩ, vì mẹ không thực sự muốn Chíp sẽ học cấp 2 ở đó.
Nói cho cùng… cũng phải quyết định, mà quyết định lại phụ thuộc vào kết quả của Bin… nên thôi mẹ cũng không lăn tăn gì nhiều nữa.













Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, July 22, 2013 8:54:19 AM
Thế quyết cấp 2 chị Chíp trường nào?
Tine May Beetinemaybee # Tuesday, July 23, 2013 2:05:26 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 23, 2013 2:38:57 AM
Bạn Bin vào LTK, tin là áp lực học hành sẽ nặng...
Tôi đang tính mấy phương án cấp 2 của Chíp, trong đó có TN (Đã có quyết định hủy cùng với thông báo của Bin hiii), phương án sau TN là CVA
PS. À mà FB của bà thế nào? em Mắt đen đang đi hỏi tưng bừng là bà ko còn FB à đấy
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 23, 2013 2:44:13 AM
Bin thì thấy mẹ bảo "tháng 8 trường Lý Thường Kiệt nhập học đấy, mai mình đi mua sách vở nhé" thì hớn hở, chả hỏi han gì đến TN (may thế
Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, July 23, 2013 3:42:54 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, July 23, 2013 7:06:37 AM
Tôi vào khi có thời gian, có những lúc chỉ im im vào, ko like, ko cm, có lúc thì vào chém nhiệt tình
Không có thời gian thì không vào cũng không cảm thấy bứt rứt gì lắm (Trừ vào check order thì là công việc)
Tôi nghĩ cứ để đó chả cần đóng mở làm gì, ai quan tâm họ vẫn cứ liên lạc được với mình, có thời gian check thì mình trả lời cũng được mờ
Sáng nay thấy em Mắt đen em í hỏi í ới là chị Hồng Anh có bị mất nick ko