Chị Sao
Monday, August 26, 2013 7:02:44 AM

Năm nay chị Chíp vào lớp 4, nghĩa là đã nằm trong hai khối lớn nhất trường. Giờ sinh hoạt sao năm nay chị sẽ đi phụ trách sao các em lớp bé chứ không được các anh chị lớn hơn hướng dẫn sinh hoạt sao nữa. Vẫn nhớ có năm chị phàn nàn về anh Sao của chị, về chuyện anh có gói bim bim nhưng cứ tem tẻm ăn một mình

Ấy thế mà bây giờ, chị đã làm chị Sao

Chị khoe, chị được làm Sao đỏ kiểm tra nề nếp lớp 2E, nhưng giờ chưa đến lượt, chắc phải tháng 11 mới đến lượt chị đi chấm điểm. Nhưng vào năm học, chị sẽ đi phụ trách Sao ở lớp… 1B(*)
Thế nghĩa là số em Bin quá may, khi chị được phân công phụ trách Sao lớp em, nhưng số cả hai chị em còn may hơn nữa, khi em Bin ở Sao 2 còn chị được phân công phụ trách Sao… 4
Em cứ phụng phịu “sao chị không phụ trách Sao 2, em ở Sao 2 cơ mà” 

Mẹ thì nghĩ rằng, chị là một trong những chị Sao ở lớp em là quá may mắn cho em rồi, còn muốn chị phụ trách Sao của mình nữa thì khổ thân chị quá

Với lại, nếu chị phụ trách luôn Sao em Bin, thì sẽ khó tránh khỏi trường hợp thiên vị (ấy là mẹ chủ quan nghĩ thế thôi, chứ khi chị phụ trách một nhóm trẻ con lâu nhâu trong một cuộc chơi, thì mẹ thấy chị khá công bằng, đôi khi mẹ còn hơi có ý trách móc rằng sao chị ko ưu tiên em một chút
).Khởi đầu thuận lợi với em Bin quá (trộm vía). Chúc mừng cả chị Sao và em chị Sao

---------------
(*): Tiết cuối cùng của thứ sáu ở trường Chíp Bin luôn là tiết sinh hoạt Sao, các lớp 1, 2, 3 sẽ được các anh chị lớp 4, 5 xuống phụ trách Sao. Một lớp chia ra làm 8 sao (hình như thế - cái này mẹ không hỏi nên không nắm chắc lắm
), mỗi sao có 2 anh/chị phụ trách. Trong giờ sinh hoạt sao, các anh chị sẽ có các hoạt động để sao mình sinh hoạt. Về hoạt động của các sao thì không rõ là anh chị sẽ nghĩ ra hay có hướng dẫn hoặc quy định nào, cái này để mẹ hỏi thêm sau












