10 năm: Cậu - Tớ
Sunday, October 13, 2013 6:22:23 PM

10 năm trước, tớ với cậu xúng xính trong bộ đồ cô dâu chú rể - em tớ bảo tớ rằng "thế là trẻ con đã đi lấy chồng"...
10 năm - cả một chặng thời gian, có những lúc tớ thấy dài lê thê, có những lúc tớ tưởng chúng mình đành dừng lại...
10 năm - cũng là cả một quãng thời gian hạnh phúc, cậu thường xuyên chiều những sở thích vô lối của tớ, cậu sẵn sàng lang thang nửa đêm với tớ ngoài phố, hay đi cùng tớ ăn mấy bắp ngô, vài con ốc luộc... hay thậm chí dưới trời mưa bão, cậu đèo tớ qua sông Hồng, qua cầu Long Biên... chỉ vì tớ... thích thế


Trong 10 năm, tớ đã luôn có tình yêu của cậu, cho dù tớ biết có những lúc cậu giận tớ đến mức chẳng thèm nói chuyện với tớ, hay tớ giận cậu đến độ chẳng thèm đoái hoài đến cậu. Nhưng tình yêu chẳng vì thế mà suy suyển, như tớ đã từng nói một lần nào đó trước đây, tình yêu của chúng mình đã dịch chuyển từ bề rộng sang chiều sâu, phải không cậu


Hôm qua cậu vừa cười vừa hấp háy "cũng là một ngày như mọi ngày, chỉ khác đó là ngày anh ký bản án chung thân, có gì đâu mà em mong chờ thế nhỉ" khi tớ đòi cậu cái này, ăn vạ cậu cái kia nhân ngày "cậu ký án chung thân với tớ"... Nhưng rồi cuối cùng, cậu vẫn lẳng lặng thực hiện mọi "ăn vạ" dù là vớ vẩn nhất của tớ...

Chưa bao giờ tớ thấy ngôn từ trở nên thừa thãi vô ích như lúc này, cảm ơn cậu rất nhiều vì cậu đã luôn bên tớ, trong lúc tớ vui cũng như khi khủng hoảng

Cảm ơn cậu - bạn thân nhất của tớ, người yêu của tớ, chồng của tớ. Tớ yêu cậu














Phạm Thảo NguyênThaonguyennang # Monday, October 14, 2013 1:47:08 AM
Chúc mừng hạnh phúc anh chị!
Tine May Beetinemaybee # Monday, October 14, 2013 1:55:24 AM
Thêm nhiều lần 10 năm thế này nữa nhé
Chíp & Bindaolan # Monday, October 14, 2013 3:57:50 AM