22 tháng
Sunday, April 12, 2009 4:22:29 AM
Với em, gần 2 tuổi mà mẹ vẫn thấy em bé bỏng, chắc tại vì em chưa nói nhiều...
Nhưng cũng vì thế, mà mẹ thấy yêu thương em hơn


Tháng này, trộm vía em cũng đỡ ốm vặt hơn, và sự phát triển về thể chất của em cũng phục hồi theo. Em lại lên được 500gr trong tháng. Giờ em đạt 15,9kg và cao 93,5 cm (thực ra thì em cao gần 94 rồi, nhưng vẫn còn non non so với mức 94cm nên mẹ thống kê là 93,5 thôi
)Về trí tuệ, tháng này cũng là tháng em phát triển rất nhiều và nhanh. Em vẫn tiếp tục học nói và nói được nhiều từ mới hơn nữa. Nhưng đúng là bản chất em ít nói, em nói được nhưng cũng không hay nói, em vẫn nghịch như "giặc con", hò hét và leo trèo bất cứ chỗ nào em thò chân lên được. Em còn có một sở thích mới, là úp cái rổ nhựa đựng đồ chơi của em, dịch nó sát lại cửa sổ để em trèo lên đó đứng ngóng xuống dưới đường.
Em hát được nhiều bài hơn, và cũng làm mẹ ngạc nhiên nhiều hơn. Vì từ bé em đã rất thích nghe "ca nhạc", mà đặc biệt là các đĩa nhạc người lớn hát như Paris by night, Bằng Kiều...
Như người lớn, em rất thích giọng ca của Bằng Kiều, nên cứ mỗi lần bật đĩa nhạc này là em tủm tỉm cười... và gần đây, em có thể hát được vài câu trong vài bài hát của BK (cũng như các bài khác của những ca sĩ khác mà em thích)
Có lẽ vì em hay nghe từ bé, và em cũng tập trung, nên em thuộc lúc nào không biết. Khi có thể phát âm rành rọt, là em có thể hát vài câu em thuộc chăng - mẹ đoán thế

Còn một sự tiến bộ vượt bậc của em trong tháng này, là em đã biết gọi khi đi vệ sinh
Nếu như trước đây (tức là từ trước tết 1 tháng trở lại đây), mỗi lần muốn đi ị, thì em chỉ chạy ra trước mặt mẹ và bố, rồi em đứng rặn è è...
là bố/mẹ cuống cuồng đi lấy bô cho em ngồi (nhưng cũng có lúc chẳng hiểu đúng ý của em, nên em ị đùn), hoặc mỗi khi buồn tè, em sẽ nhịn cho đến lúc không nhịn được nữa, để chờ mẹ lấy bô xi tè (mẹ căn giờ cho em tè), nếu mẹ có mải làm gì rồi quên mất là em sẽ tè dầm
...Thì bây giờ, cho dù là tè hay ị, em đều chạy ra trước mặt mẹ/bố và nói "ị, ị..."
Ngay như vừa mới đây thôi, khi em đang ngủ trưa, bỗng dưng em bật dậy và kêu "ị ị..."
Mẹ hoảng hồn sờ bỉm của em, hóa ra em buồn tè và đang tè dầm ra bỉm rồi

Và tè xong thì em lại lăn ra ngủ tiếp

Bây giờ, nói cái gì em cũng biết, bảo cái gì em cũng hiểu. Khi em uống sữa, mẹ chỉ pha rồi đưa bình cho em, em nằm ung dung tu ti, cho đến lúc tu ti xong thì em cũng tự đứng lên để đi cất bình. Mặc dù chỗ cất bình cao hơn em, nhưng em cũng khéo léo để đặt bình sữa vào sâu sâu bên trong (mẹ chỉ cần nhắc một lần lâu lâu rồi: "Đặt sâu vào con, không có nó lại rơi xuống đất đấy")
Nhưng em cũng "tiểu xảo" lắm
em hay có trò uống xong thì vẫn nằm đó, đưa bình sữa ra cho mẹ để nhờ mẹ cất, nếu mẹ không đồng ý thì em mới đứng lên tự đi cất bình. Đôi khi nhờ mẹ không được, em quay sang nhờ chị
Vì chị cũng chiều em, em nhờ là làm hộ nên em cũng hay lạm dụng lắm 
Chuyện của em, mẹ kể cả ngày cũng không hết được. Em là tình yêu của cả nhà đấy, em biết không













Chíp & Bindaolan # Sunday, April 12, 2009 1:47:57 PM
Tôi trộm vía do quen mồm thôi, ko quan trọng hí hí hí
Hôm nay có kịp đi Bảo tàng dân tộc học không?
Tân SangTansang # Sunday, April 12, 2009 4:22:46 PM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 12:47:56 AM
@ Tũn: Tôi thì chồng ốm, phục vụ 3 bố con mệt gần chết
Teeth Leeteeth # Monday, April 13, 2009 12:54:04 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 12:56:44 AM
Teeth Leeteeth # Monday, April 13, 2009 1:23:37 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 1:27:46 AM
Thích mấy quả quần áo của chàng, chắc là cho Bin bắt chước thôi
Bi và BốngBiBi2007 # Monday, April 13, 2009 2:00:21 AM
Có phải Bin sinh 12-6 không mẹ CB?
Bi sinh 13-8. (đúng ngày 1-7 âm lịch)
Bin 22 tháng với những chỉ số như thế là đáng tự hào rồi.
Bi nhà em thì cân nặng không nhích mấy bác ạ. Vẫn chỉ 13,5 thôi, còn cao thì hơn 90cm một tí.
Từ ra tết tới giờ cu cậu lên cân chậm lắm, chỉ tăng chiều cao thôi. Cháu "trộm vía" vẫn ăn uống tốt mà sao lại thế bác nhỉ?
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 2:06:01 AM
Tầm này trẻ con cũng chững lại về phát triển cân nặng mẹ Bi ạ. Bi 20 tháng mà nặng 13,5kg thì đâu phải là con số tồi đâu. Cả chiều cao cân nặng của Bi đều ngang ngửa với Bin hồi 20 tháng đấy
Bi và BốngBiBi2007 # Monday, April 13, 2009 2:22:13 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Monday, April 13, 2009 2:48:04 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 2:55:44 AM
@ jeekayak:
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, April 13, 2009 3:46:59 AM
Thèm cái chiều cao của bạn Bin quá!Giá cậu sẻ cho tớ ít chiều cao thì sau này tớ giật được giải hoa hậu đới.
Cậu và chít chồ hơn tớ cái khoản đi vệ sinh rồi, tớ toàn có cho ra quần rồi hỏi mẹ là "ị hả"
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 3:55:39 AM
Bông hơn Bin khoản nói và lí luận
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, April 13, 2009 4:51:36 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Monday, April 13, 2009 5:16:01 AM
Teeth Leeteeth # Monday, April 13, 2009 5:41:40 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 5:55:41 AM
@ Sóc:
@ Chít chồ: CHưa có tức là sẽ có
Chị cũng thích cho Bin mặc sơ mi, năm nay định cho tí sơ mi hoa hòe hoa sói xem sao
Nguyen Phuong Linhmebebong # Monday, April 13, 2009 6:05:36 AM
Chíp & Bindaolan # Monday, April 13, 2009 6:12:32 AM
Nghĩ cái đoạn lột quần áo ra thay cũng hãi
Đặng Gia ThịnhDANGGIATHINH # Monday, April 13, 2009 9:25:12 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 14, 2009 12:46:06 AM
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Tuesday, April 14, 2009 3:37:02 AM
"Giờ em đạt 15,9kg và cao 93,5 cm", ôi niềm mơ ước của mẹ em, nhưng chắc con nhà chích choè thì vẫn chỉ là chích choè thôi ạ.
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, April 14, 2009 3:49:03 AM
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Tuesday, April 14, 2009 4:09:21 AM
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, April 14, 2009 4:23:58 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 14, 2009 4:31:08 AM
Hai bạn Bin và Bi cân nặng chiều cao cũng quá ổn nhỉ
Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, April 14, 2009 5:43:08 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 14, 2009 5:59:13 AM
Nguyễn Hoàng Nam Anhbebintotet # Tuesday, April 14, 2009 6:35:37 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, April 14, 2009 7:38:03 AM
Mà em có lo lắng thì sau này cho nó bơi nhiều vào, khắc cao hêt, lo giề
Bi và BốngBiBi2007 # Tuesday, April 14, 2009 9:07:37 AM
Nói chung là Bạn Bin nhà chị Chíp vẫn "đỉnh" nhất, "trộm vía" bạn Bin nghìn lần.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 15, 2009 12:57:22 AM
Nuôi trẻ con mà cứ nhìn các bạn khác là hay sốt ruột lắm. tốt nhất là kệ đi (trừ trường hợp nó rơi vào cá biệt như suy dinh dưỡng, chậm phát triển...)
Như Bin nhà Chíp nhé, đỉnh của đỉnh về chiều cao cân nặng (cứ cho là thế đi) nhưng lại bẹt của bẹt về ngôn ngữ
Nhà chị chả bao giờ so sánh gì nên chả thấy sốt ruột, kệ mịa chúng nó, có đầu có đuôi nuôi lâu khắc lớn, nhề
Bi và BốngBiBi2007 # Wednesday, April 15, 2009 3:32:18 AM
Bi nhà em biết nói rất sớm, nhưng đến giờ thỉnh thoảng mới nói câu dài, còn đâu chỉ 3 từ là hết thôi, ê a cả ngày nhiều khi em chả hiểu anh ta nói gì nữa chị ạ.
Chị thì còn gì phải so sánh nữa.
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 15, 2009 4:02:07 AM
Chíp & Bindaolan # Thursday, April 16, 2009 12:42:21 AM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Wednesday, April 22, 2009 1:20:54 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, April 22, 2009 6:30:16 AM
Có gì cần em cứ trao đổi nhé hiiii
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Thursday, April 23, 2009 10:24:19 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, April 24, 2009 3:02:49 AM
Than mà cười duyên nhể
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Friday, April 24, 2009 11:18:42 AM
Chíp & Bindaolan # Saturday, April 25, 2009 12:15:55 AM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM