4,5 tuổi, khuyên tai và sự dũng cảm
Friday, January 2, 2009 1:44:58 AM
4 tuổi, mẹ bảo con “Nếu con thích thì đi xỏ lỗ tai”, nhưng con sợ, nên bảo mẹ “để con lớn thêm tí đã”
4 tuổi, con cứ thèm thuồng một đôi khuyên tai, nhưng lại sợ đi xỏ lỗ tai, thích lắm nhưng cũng sợ lắm

4,5 tuổi, con quyết định nói với mẹ “Mẹ cho con đi xỏ lỗ tai nhé”
Mẹ tưởng con đùa, hỏi lại “Thế con không sợ đau nữa à, đã quyết định chưa?”
“Con quyết định rồi” – con nói như đinh đóng cột
Mẹ không tin, sợ con thích quá rồi đòi đi, đến nơi sợ có khi lại đòi về, nên cứ giắng qua giắng lại suốt 1 tuần… Con thì nói mẹ cho đi xỏ lỗ tai, mẹ thì hỏi đi hỏi lại “có thật không???”
01/01/2009 – năm mới – mẹ bảo Bố cho Chíp và Bin đi chơi hội hoa, sau đó lên Cầu Gỗ để xỏ lỗ tai cho Chíp luôn. Chíp thì vui, mẹ thì nghĩ “không biết lên đến nơi con có đòi về không”
Vào hàng Phúc Lộc Thọ, Chíp cũng có vẻ hơi sợ, nắm tay mẹ “Mẹ vào với con nhé”
“Đương nhiên chứ, mẹ vào đứng cạnh con”
Ngồi vào ghế, nghiêng tai để cho người ta sát trùng tai, Chíp có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn ngồi yên
Rồi, pập 1 phát, chiếc khuyên xinh xinh đã nằm một bên tai của Chíp
- Đau không con?
- KHÔNG Ạ, HƠI RÁT TÍ THÔI
Pập phát nữa bên kia tai, thế là xong rồi… Chíp nói “hơi rát tẹo thôi”
Mẹ ngưỡng mộ thế, vì con gái rất dũng cảm. Mặc dù sợ nhưng đã quyết định rồi thì… nghiến răng

Con gái là phải biết làm đẹp cho mình, biết điệu một chút, đừng như mẹ nhé… không tốt đâu hiiiii
Con ra soi gương, nghiêng bên phải một tí, nghiêng bên trái một tí, có vẻ hài lòng “Khuyên tai của con đẹp nhất”
Chắc con đang so sánh với khuyên tai của chị Tùng Linh, chị Phương Anh??? Hiiiii
Mùng 1/1/2009 – Con gái thế là đã lớn rồi đấy. Vượt được qua chính nỗi sợ của mình, như thế cũng là một bước ngoặt lớn
Và mẹ tự hào, bố tự hào… Con dũng cảm lắm
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009
CHÚC HẠNH PHÚC, CHÚC AN KHANG, THỊNH VƯỢNG
CHÚC CHIP VÀ BIN NĂM MỚI MẠNH KHỎE, BÌNH AN













Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, January 2, 2009 1:51:09 AM
Chúc mừng năm mới (một lần nữa)
Chúc mừng đôi hoa tai của Chíp!
P/S: mẹ chíp nhớ không đeo hoa tai bạc có tráng bạch kim nhá! Nhiều đứa dị ứng với Niken lắm, sẽ bị sưng lên đấy (mặc dù nó đẹp)
Chíp & Bindaolan # Friday, January 2, 2009 2:10:45 AM
Hy vọng hàng này có uy tín nó làm ăn tử tế
Với lại cũng ko định mua hoa tai mỹ ký cho con, chỉ cho đeo bạc thôi, kị gió luôn
Unregistered user # Friday, January 2, 2009 2:11:06 AM
GauBearfamily # Friday, January 2, 2009 2:46:18 AM
Chúc nhà Chip Bin Năm mới sức khỏe, hạnh phúc!!!!
Chíp & Bindaolan # Friday, January 2, 2009 2:47:25 AM
Chúc nhà Tép, Gấu năm mới an khang thịnh vượng
Tương Phùngtuongphung # Friday, January 2, 2009 3:10:26 AM
Chíp & Bindaolan # Friday, January 2, 2009 3:35:52 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, January 2, 2009 10:47:59 AM
Tân SangTansang # Friday, January 2, 2009 8:47:35 PM
Bi và BốngBiBi2007 # Saturday, January 3, 2009 3:27:01 AM
Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gd Chíp&Bin trong năm mới này!
Chíp & Bindaolan # Monday, January 5, 2009 12:52:59 AM
@ BiBi: Cảm ơn Bi Bi nhiều, cũng chúc gia đình Bi Bi một năm mới mạnh khỏe, an kháng và hạnh phúc
@ all: Đã có ảnh rồi, cơ mà để quên ở nhà, tối về sâu nhé hihiiiii
Tân SangTansang # Monday, January 5, 2009 10:27:58 AM
Chíp & Bindaolan # Tuesday, January 6, 2009 4:02:10 AM
Nhưng chắc ở nhà mọi người cũng tự động cho các bé đi rồi, chả cần chờ BB về đâu hiiii
Cún & Nhímkimsonbui # Tuesday, January 13, 2009 8:59:26 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, January 14, 2009 3:13:00 AM
Bạn Cún sợ khóc nhè tí thôi, chứ ko đau mờ hiii
huytun # Wednesday, October 24, 2012 2:51:00 PM
Ăn chơi phải biết nghiến răng
Icon ghen tỵ vật vã về vụ làm đẹp cho con gái, thèm quá