Bố trêu...
Saturday, April 17, 2010 2:21:54 AM
Bố mẹ vẫn chưa ngủ, đang nằm rúc rích nói chuyện, nghe tiếng em Bin gọi từ phòng ngoài
- Mẹ Nan ơi, Mẹ Nan
Mẹ vội vã lồm cồm bò ra, sợ em Bin thức dậy đi tìm mẹ
- Mẹ Nan ơi, mẹ Nan (mắt em nhắm nghiền, miệng em lẩm bẩm)
- Ơi mẹ đây...
- Trêu... hông trêu... (em vẫn lẩm bẩm)
Mẹ biết em nằm mơ, nên thì thầm trấn an
- Ai trêu Bin? không ai trêu cho Bin ngủ nhé
- Hông... trêu...
- Bạn susi không trêu Bin nữa nhé, cho Bin ngủ nhé (khộ, mẹ biết mỗi em susi nhà cô Hạnh
cùng hội tháng 6 mí Bin, chơi thân mí Bin nên mẹ nạt bừa, xin lỗi cô Hạnh nhá
)- Bố... trêu...
- Ai trêu con
- Bố, bố trêu...
- Bố - mẹ nạt - không trêu Bin nữa, để yên cho Bin ngủ
Bin nghe mẹ nạt đúng đối tượng, yên tâm nằm ôm chăn gối và chìm vào giấc ngủ... Không biết rằng trong nhà, ông bô đang bấm bụng nhịn cười, ngoài này, bà bô cũng đang nhịn cười dư thế

Ở nhà mí con vài ngày trông con ốm, trêu con thế nào mà ám cả vào giấc mơ













