My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Rét cuối thu…

,


Cuối thu, mọi năm tầm này thời tiết rất đẹp, nắng chỉ hanh hanh vàng, gió chỉ se se lạnh… Mùa thu luôn rất đẹp và khiến Mụ uể oải, chỉ thích nghỉ làm để được cùng Lão đi lang thang ra ngoại ô Hà Nội, hưởng thụ mùa đẹp nhất trong năm…

Cuối thu năm nay, các đợt gió mùa về sớm… Ngồi trong văn phòng ấm áp, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn cơn gió lạnh đầu mùa đã bắt đầu về và xô nháo nhào cây cối, Mụ nhắn tin cho Lão: “Rét, anh ạ”.
Chiều, Lão đến đón Mụ và lũ trẻ con, yên tâm là cái rét đầu mùa không làm khó cho nợ đời của Lão love

Tối, cơm nước xong xuôi, lũ trẻ con đã học xong bài, đã đánh răng rửa mặt và chui vào chăn nằm ngủ. Mụ vẫn cố chờ Lão xong việc dù mắt đã ríu lại… Mùa đông lạnh, đèn vàng dịu dàng phủ khắp phòng, bật đĩa nhạc mà Lão đã mất công tìm cho Mụ rồi lim dim tận hưởng.

Bảo sao, cứ vào mùa đông là Mụ… béo lol lol

----------------
PS. Tìm ảnh minh họa cho bài viết, mụ thấy rằng đã lâu lắm rồi mụ không đưa trẻ con ra ngoài chụp ảnh, lục tung cả flick chỉ thấy ảnh ngày xưa, ảnh bây giờ... hiếm lắm sad
Chết dở, cái máy ảnh sắp mốc đến nơi rồi...
Mai nắng đẹp, có nhẽ lại đi thôi love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28