My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ăn tối một mình

,



Mẹ ốm, chị đi học, chẳng có ai nấu cơm cho Bin ăn, cũng chẳng có ai ăn cùng Bin.
Bình thường, chiều mẹ đi làm về, nấu cơm xong là hai chị em sẽ ngồi ăn với nhau trước, mẹ sẽ nấu thêm món gì đó cho bố, rồi bố mẹ sẽ ăn sau.
Hôm nay Bin ở nhà với mẹ, đòi ngồi vào bàn học của chị để ăn cháo (lấy từ trường học về), mẹ cũng đồng ý, miễn là em cho mẹ nằm nghỉ một chút bigsmile
Nhưng chả ăn thua, ngồi một tí mà em nghĩ ra đủ trò
- Mẹ, bật điều hòa đi
- Mẹ, tắt điều hòa đi
- Mẹ, bật quạt đi
- Mẹ, cho quạt quay đi
- Thôi, tắt quạt đi mẹ
- Mẹ, Bin ăn giỏi không
- Mẹ, Bin ngoan không
- Mẹ, buộc tóc cho Bin, Bin xinh hông???
- Mẹ, chụp ảnh Bin đi
- Mẹ...
yuck yuck yuck yuck yuck yuck
huuu ốm nằm ở nhà mà em hành mẹ như thế, mới thấy vai trò của chị quan trọng đến nhường nào rolleyes



February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28