Sinh nhật Chíp 1 tuổi - 21/6/2005
Tuesday, August 7, 2007 2:04:25 PM
Đẻ Chip ra, mẹ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn mà mẹ đã chịu suốt cả đêm hôm ấy, nhưng mà mẹ vẫn kiên quyết không vào viện... đến phút cuối cùng... mẹ tự nhủ là như thế, đến phút cuối mẹ mới vào để sinh con.
Bởi vì mẹ sợ sẽ cảm thấy cô đơn trong viện, không có bố con bên cạnh... mẹ sợ phải chịu cái đau đớn một mình mà không được kêu...
Cả đêm hôm ấy, chỉ có bố và mẹ là biết mẹ đang đau, bố mẹ tranh thủ ngủ chợp giữa 2 cơn đau của mẹ.
9h sáng mẹ mới vào viện, lúc đó thì con cũng sắp ra rồi
11h40... con chào đời












