My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Khi em thành đuôi của chị...

,

Chị và em học chung trường, chị sắp vào lớp 1, em bỗng quyết định không học lớp của em nữa mà tự ý chuyển sang lớp chị, cô nói thế nào cũng không được, bảo về thì em khóc...
Em vào lớp Chị, cô thấy Em ngoan hơn về mọi mặt, về thể chất thì em cũng chả kém các bạn của chị là bao nhiêu, thế nên cô chiều, cô cho em học chung với chị
Mẹ, thì thôi khỏi phải mở hai màn hình camera của hai lớp để thỉnh thoảng nhìn ngắm hai chị em cho đỡ nhớ... Và mẹ không khỏi thấy hạnh phúc, khi em có chị, chị có em, quấn quít với nhau...
Chỉ còn vài ngày nữa là chị sẽ không còn học cùng trường với em nữa, hưởng thụ nốt thời gian này, em nhé love







February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28