My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày Chíp tròn 6 tuổi

, , , ...

Sáng ngày sinh nhật, như thường lệ, mẹ bị đánh thức bởi bộ phim Cô Ngốc trên vô tuyến (nhà mình đặt giờ để vô tuyến đánh thức buổi sáng), Chíp rất mê phim này, sáng nào cũng dậy để xem, hôm nay thì lại ngủ mê mải, mẹ thương nên không đánh thức... Nhưng chỉ vài phút sau Chíp cũng choàng tỉnh, mẹ thấy Chíp bật dậy và te tái ra xem phim một mình...
Sáng ngày sinh nhật, Chíp được mẹ mua cho xe scooter từ hôm trước nên miệt mài tập đi (mà lẽ ra là mua cái xe đó cho em Bin, chị thích quá nên mẹ mua cho chị, đang phân vân ko biết có nên mua cho em một cái nữa hay không lol )
Sáng ngày sinh nhật, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, khác một chút là mấy hôm nay Chíp đã tự thêm cho mình một việc giúp mẹ vào buổi sáng, ấy là dẫn em vào nhà vệ sinh và hướng dẫn em cách dùng bàn chải đánh răng (việc này mẹ làm mãi mà ko được vì Bin không chịu hợp tác p nên đành dùng khăn và nước muối lau răng cho Bin), hai chị em hợp tác tốt, đánh răng rửa mặt cho nhau xong mà áo em vẫn không hề ướt (mặc dù áo chị thì hôm nào cũng ướt lol )
Sáng ngày sinh nhật, mẹ vẫn đi trước một chút như mọi hôm, và cũng vẫn như mọi hôm, nghe tiếng Bin khóc váng lên vì thấy mẹ đi mất...
Sáng ngày sinh nhật, mọi chuyện trôi qua thật bình thản (nếu trong lòng mẹ không đang vướng một nỗi buồn và sự thất vọng sâu sắc, thì thật là một buổi sáng yên bình...)

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28