My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đầu tiên đi học

,

Mẹ không còn nhớ ngày đầu tiên nhập học của mẹ như thế nào nữa, nhưng mẹ không bao giờ quên được lớp 1 của mẹ. Bây giờ nhìn lại, mẹ thấy hầu hết những thầy/cô giáo đã từng dậy mẹ đều là những người thầy/cô có tâm và rất thương học sinh (và có lẽ là đã quá thương)...
Khi mẹ là học sinh lớp 1, cô giáo của mẹ là một cô giáo già sắp về hưu... mẹ vẫn còn nhớ rõ lắm, bởi... mẹ sợ cô vô cùng tận, sợ đến độ sợ cả đi học, sợ đến độ nghĩ đến lớp đã thấy là một cực hình awww

Mẹ lại nhớ lại ngày mẹ chưa sinh con, mẹ cũng ấn tượng mãi với hình ảnh một bát cháo trong 2 tiếng mới vơi được 1/2, bát cháo thì cứ vữa dần ra, đứa trẻ thì uể oải, ngắc ngoải... nhưng mà vì... ngoan nên vẫn há miệng ra ăn, để rồi ngậm... để rồi miếng cháo vốn đã vữa sẵn rồi lại vữa thêm lần nữa yuck

Khi mẹ sinh con, mẹ vụng về và không hiểu biết nhiều về chăm trẻ, nhưng mẹ biết rằng, mẹ phải làm cho con mẹ hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều thú vui, và ĂN là một thú vui, không phải cực hình...

Hôm nay, ngày đầu tiên con đi học, mẹ cũng còn rất vụng về và thiếu kinh nghiệm, nhưng mẹ cũng muốn con hiểu rằng, HỌC là một trong những thú vui khác của cuộc sống... và có lẽ thú vui này đã khiến hàng triệu con người đam mê, say mê... và họ đã HỌC đến hết cuộc đời.

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28