Bất li thân...
Thursday, July 22, 2010 1:48:31 AM

Thứ đầu tiên, chính là mẹ em... Tối đi ngủ, thường mẹ sẽ nằm cùng giường với hai chị em cho đến lúc hai chị em ngủ khò mới rón rén về giường của mẹ. Hôm nào mẹ ngủ quên luôn, thì khỏi phải nói, đấy là một đêm ăn ngon ngủ kỹ của em

Nhưng... vì mẹ là "vật" bất li thân, nên nếu nửa đêm em tỉnh dậy, thì em sẽ lẳng lặng ôm cái vật bất li thân thứ 2 ra giường của mẹ, kéo cái gối và nằm ịch xuống bên cạnh mẹ... Sau đó thì có thể em đạp cho bố mẹ tơi bời khói lửa


Vật thứ 2, đấy chính là con chó bông.
Mẹ không có sở thích ôm ấp thú bông, chị không có, bố cũng không có... nhà mình có mỗi em như thế 
Hồi mẹ còn con gái, mẹ được tặng vô cùng nhiều thú nhồi bông, đi lấy chồng là mẹ cho đi gần hết, và các chị Bống, Tép cũng sở hữu một cơ số những con thú nhồi bông của mẹ.
Bin (chẳng hiểu vì lẽ gì) lại chọn đúng con chó bông chị Chíp được tặng nhân dịp sinh nhật 3 tuổi, có một con chó bông khác của mẹ giống i hệt, to hơn một chút, nhưng đưa Bin là Bin vứt đi ngay... nhất nhất phải là con chó đó


Ôi... con trai, sao lại thế nhỉ, thích ôm thú nhồi bông












