Sinh hoạt hè
Wednesday, August 11, 2010 1:55:32 AM

Mẹ biết cụm từ này thật xa lạ với Chíp, và mẹ đoán rằng cũng xa lạ với rất nhiều bạn trạc tuổi Chíp nữa.
Từ lúc hơn 1 tuổi đến trước khi vào lớp 1, Chíp chưa bao giờ được nghỉ hè... Năm nay mới vào lớp 1, Chíp nhập học trong 2 tuần để làm quen với cô giáo, bạn bè, làm quen với sinh hoạt của trường lớp, và sau 2 tuần này là... nghỉ hè.
2 tuần nghỉ hè, mẹ thấy thương Chíp thế, 1 tuần trôi qua rồi, sáng bố đưa đến nhà bà nội, chiều mẹ đón em rồi thì đón luôn chị về. Tuần thứ 2 là tuần này, chỉ loanh quanh ở nhà với bà ngoại cả ngày, chiều bà đi thể dục ở công viên thì bà cho đi cùng, nhưng đến hôm qua thì Chíp cũng chán rồi, ko đi thể dục với bà mà ở nhà chờ mẹ...

Khi mẹ trạc tuổi Chíp, mẹ sống ở ngay nơi mà bây giờ nhà mình đang sống, cái sân khu tập thể rộng hơn, cứ mỗi buổi tối được chia đều thành các khu vực sinh hoạt hè theo độ tuổi, các hoạt động như văn nghệ, múa, hát, kể chuyện, trò chơi được các anh chị phụ trách tự dàn dựng và dậy lại cho các em, để rồi cuối hè kéo nhau đi thi theo cụm, phường... Cũng hoành tráng, quy mô và có tổ chức lắm... mặc dù ít có sự trợ giúp của người lớn trong các hoạt động này.
Khi mẹ lên lớp 5, ông bà ngoại chuyển nhà về khu Nghĩa Tân, cũng mất 2 năm mẹ không được sinh hoạt hè, vì khu đó lúc đó mới xây dựng xong, tuy không có hè, nhưng đó là vùng thôn quê tuyệt vời nhất mẹ từng biết, 3 tháng hè mẹ và các cậu chạy dài bắt châu chấu, chơi trốn tìm... không gian quá rộng rãi và thoáng đãng làm mẹ và các cậu mê mẩn
Rồi sau đó lại có sinh hoạt hè, mẹ - lúc đó thành chị phụ trách.
Những trò chơi, những bài hát, bài múa mẹ đã từng được các anh chị phụ trách dậy khi còn ở khu cũ được mẹ mang ra dậy lại cho các em, mỗi buổi sáng mẹ cũng đi tuýt còi gọi các em xuống tập thể dục, rộn rã cả khu.
Rồi cuối hè, cũng đem nhau đi thi thố, có khi được giải lớn giải bé, có khi không được giải gì, nhưng hè thật vui và bổ ích.
Giờ nhìn hè của các con, thấy thương con quá. Dưới khu mình vẫn có các anh chị đang sinh hoạt hè, nhưng một nhóm rất ít thôi chứ không đông như ngày xưa. Mấy hôm nay mẹ thấy các anh chị tập các tiết mục múa, chắc cũng sắp đi thi rồi... Năm nay nhà mình mới về nên Chíp chưa tham gia, nhưng năm sau dù ít dù nhiều mẹ cũng cho Chip tham gia với các anh chị, mẹ mong những hoạt động phong trào này lại mạnh như thời mẹ còn bé, để trẻ con có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa.












