Lỗi tại chị Chíp ạ
Tuesday, August 24, 2010 1:36:17 PM

9h30 tối, mẹ sai chị Chíp đi chuẩn bị chăn gối để đi ngủ... Chị ra phòng ngoài lấy cái gối vào, và... choang một tiếng
- Vỡ gì thế con (mẹ rời khỏi máy tính chạy vội ra)
- Cái cốc ạ, nó ở trong đống chăn này mà con không biết (mặt chị đụt ra vì sợ
)- Thôi chết rồi, nãy em Bin lấy nước cho mẹ uống, Bin để cốc ở đây hả con
- Vâng ạ
- Sao con lại để cốc ở đây, đây có phải là chỗ để cốc không? vỡ cốc rồi đây này
- Chị Chíp làm vỡ cốc ạ, tại chị Chíp ạ
- Uh đúng là chị Chíp làm vỡ cốc rồi, nhưng có phải do con để cốc không đúng vị trí không?
(Bin mặt bắt đầu xị ra, không hiểu sao chị làm vỡ cốc mà mẹ lại đổ lỗi cho mình)
- Tại chị Chíp ạ, chị Chíp làm vỡ cốc ạ
- Mẹ biết rồi, mẹ có mắng con đâu, mẹ chỉ nói là do con để cốc không đúng vị trí thôi, lần sau con để cốc đúng vị trí nhé
(Vẫn không phục, mặt xị ra, mỏ chẩu ra...)
- Tại Chíp đấy mẹ ạ
- Thôi được rồi, lần sau con để cốc đúng chỗ nhé
- Vầng ạ (mặt vẫn cứ xị ra
)











