My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đau mắt

,


Chiều qua ở nhà bác, mắt con vẫn còn trong, vạch mí mắt thấy vẫn còn ổn lắm, duy có phần mí bên trên, mẹ thấy hơi hơi tấy đỏ, cũng nghi nghi nhưng chưa khẳng định là con đã dính vào cái dịch này rồi rolleyes
Tối về đến nhà, một lớp màng đã phủ mờ mờ phía ngoài, mẹ lấy lọ nước muối sinh lý để rửa cho con, cái màng đấy trôi ra, mắt lại trong, lại cười tí tởn, lại hí hởn "mẹ ơi dễ chịu lắm"
Thế mà sáng nay, mắt đã hơi đóng ghèn, màu xanh của con mắt đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ, mẹ bảo để mẹ rửa cho thì lại cương quyết không chịu, đến lúc mẹ phải đè ra thì mới thôi, chắc cũng thấy dịu cơn nhức mắt rolleyes
Mắt đã rửa sạch rồi, thuốc cũng đã nhỏ, ngày hôm nay chắc mẹ phải về nhà dăm bận để rửa cho con, hy vọng sang đến ngày mai thì sẽ đỡ
Hic... dịch ơi là dịch
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28