Ngày Khai giảng
Sunday, September 5, 2010 11:59:53 AM

Khai giảng rồi đấy, thế là lớp 1 rồi

Không còn sự bỡ ngỡ trước trường mới, thầy cô mới và bạn mới. Không còn những khóc lóc như hôm mới nhập trường.

Ngày khai giảng, các con đã kịp có bạn thân, đã nhí nhéo chào nhau khi chỉ mới nhác thấy bóng bạn, đã kịp yêu cô giáo, đã luôn miệng nhắc "Cô Thủy của con"


Ngày khai giảng, bóng bay và hoa rợp trời, ai cũng xúng xính trong bộ đồng phục xanh và trắng, ai cũng xinh, ai cũng tươi như hoa... tất cả là một không khí náo nức và lễ hội...


Từ nay, thế là con đã bắt đầu cuộc đời của học sinh, sẽ không còn vô lo vô nghĩ như lúc còn là trẻ em mẫu giáo, con bắt đầu tập dần những trách nhiệm với bài vở, với trường lớp, với thầy cô...
Con bắt đầu tập dần với việc tự chăm lo cho bản thân, không còn chuyện bố mẹ kè kè theo từng bước, cũng không có chuyện chạy lên mách cô giáo vì bạn A hay bạn B trêu mình, con bắt đầu phải tự học cách giải quyết các xung đột, các mối quan hệ bạn bè và trường lớp.

Lên lớp 1, đâu phải vấn đề chỉ là học chữ với học toán đâu con nhỉ, sẽ có nhiều vấn đề làm con phải bận tâm... nhưng như thế là con đã lớn rồi













