Yêu
Monday, October 11, 2010 6:58:23 AM

Mẹ có một hạnh phúc nho nhỏ, khi được chàng tỏ tình, thể hiện tình yêu của chàng với mẹ…

Khi một buổi tối, chàng ra chỗ mẹ nằm, ngồi duỗi chân ngay ngắn, rồi vỗ bồm bộp vào đùi chàng, và bảo “mẹ, nằm đây, nằm gối đầu lên đùi Bin đi”

Hay có lúc chàng âu yếm, rồi chu mỏ lên nhìn mẹ, rồi chàng ịn thật mạnh môi chàng lên môi mẹ, cứ thế liên tiếp vài lượt ịn môi, cái môi nho nhỏ và mềm mại của chàng, làm mẹ cứ ngây ngất mãi

Hay có một lúc cao hứng, chàng gọi "mẹ lại đây, ra đây Bin bế cái nào", và âu yếm ôm cái đầu của mẹ, cứ như ông bố thực sự đang bế con

Hay có buổi sáng, chàng chợt thức giấc mà không cần mẹ đánh thức, và chàng tủm tỉm nhìn mẹ “mẹ ơi con dậy rồi”

Hay một buổi sáng khác đang cơn ngái ngủ, ai gọi chàng cũng ko dậy nổi, nhưng chỉ cần mẹ ghé miệng thì thào “mẹ đây”, là chàng mủm mỉm trong giấc ngủ, quàng cánh tay nhỏ qua gáy mẹ, rồi kéo cái đầu mẹ áp vào đầu chàng…
Hay trước giờ ra khỏi nhà, dù đã quên chào mẹ và chạy xuống tận tầng 1, lại vội vã chạy ngược lên tầng 2, cuống quít khi thấy chị đóng cửa “để Bin, để Bin”, và thò mặt vào trong nhà “Chào mẹ Lan ạ”
Chàng càng lớn, mẹ càng thấy chàng tình cảm hơn, ai bảo con trai là không tình cảm nào?












