Mẹ ưu tiên ai?
Tuesday, October 12, 2010 2:20:09 PM

Những tối đi ngủ, em Bin tranh nằm giữa mẹ và chị, mẹ nhìn chị nằm mà thấy thương thương, vì chị nằm góc trong cùng, ôm cái gối ôm rồi quay mặt vào tường để ngủ, mẹ biết chị cũng thèm được mẹ ôm ôm vỗ vỗ, nhưng phải "nhường" vì em đành hanh, "không thèm chấp"... nên chị chấp nhận thèm thuồng rồi để đó thôi
Có đôi khi, chị nhìn em Bin xán lại gần mẹ, để mẹ nựng nịu hôn hít, chị bật ra phụng phịu "mẹ không chơi với con à, không thương con à"... để khi mẹ ôm chị vào lòng, cũng ôm ấp, cũng hôn hít thì chị sung sướng ra mặt, cười hí hí như là còn bé lắm.
Em Bin càng lớn, ý thức giữ mẹ của em càng nhiều, giờ không phải chỉ có chị tủi thân khi thấy mẹ ôm ấp em, mà em cũng tủi thân khi thấy mẹ ôm ấp chị... Em giữ chặt mẹ cho mình hơn, vì thế chị phụng phịu nhiều hơn... để làm thỏa mãn cả hai chị em, mẹ thấy đến là khó
Như đêm hôm nọ, chị nói với mẹ "con cũng muốn nằm cạnh mẹ lắm ý", dù chị biết thừa là mẹ chỉ nằm cạnh tí thôi, đến lúc hai chị em ngủ rồi thì mẹ cũng về giường của mẹ. Nhưng nghe câu đó, thấy vừa tội vừa thương chị, và mẹ không dụ chị "không thèm chấp" em nữa, mẹ đòi em Bin trả cho mẹ cái vị trí nằm ở giữa hai chị em, để mẹ phải quàng tay ôm cả hai đứa con của mẹ trước giờ đi ngủ

Nhưng chị biết không, thực ra mẹ ưu tiên chị nhiều hơn đấy. Em bây giờ chỉ cần những ôm ấp hôn hít của mẹ là đủ, nhưng chị lớn hơn rồi, có nhiều thứ đam mê hơn, và mẹ cố gắng đáp ứng cho chị trong khả năng của mẹ.
Chị có nhớ chuyện cái hộp bút hôm vừa rồi không, chị đã khóc vì em Bin cứ đòi của chị, và mẹ đã để cho em cầm chơi tối hôm đấy. Mẹ đã nói với chị "Sao con lại khóc như thế, hộp bút mẹ mua cho con, nó là của con, còn em chỉ được cầm chơi một tí thôi. Con thấy mẹ ưu tiên ai hơn nào? Nếu con khóc thế, mẹ có thể đổi lại cho con, để con cầm chơi bây giờ, nhưng hộp bút sẽ là của em nhé"
Bởi vì mẹ biết, nhu cầu của em giờ chỉ ở mức đó thôi, chị nhường em những thứ em thích, thì em cũng nhường chị những thứ chị yêu. Như thế cả ba mẹ con mình đều vui vẻ cả, đúng không chị...
Mẹ rất mong chị hiểu ra điều đó, chị em thì phải biết thương yêu nhường nhịn nhau. Mẹ cũng yêu cầu em Bin điều đó, chị nhỉ













