My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Em gái

,

Em chả liên quan gì đến mình, không họ hàng, cũng chẳng quen biết... nhưng có lẽ em có duyên với gia đình mình, nên khi em đến thì em được mọi người yêu quý, và em gần như trở thành một thành viên trong nhà.
Mình thực ra rất khó tính, nhưng khi gặp em, mình gần như quý em ngay, bởi vì mình thấy một chút mình trong em. Em là người sống rất tình cảm, em quan tâm và rất chu đáo tới mọi người xung quanh. Nhưng cũng giống mình, em có cái vụng dại của "gà công nghiệp", tức là em chưa có va chạm gì với cuộc đời nên em nhìn cuộc đời một màu rất hồng, và rồi đương nhiên cũng như mình, cuộc đời cũng sẵn sàng cho em những bài học, và những bài học đấy không phải là không có nước mắt awww
Người yêu em là một chàng trai đa tài và... đa tình rolleyes Không phải nói cũng biết một chàng trai nhiều tài lẻ thì được các cô gái ưa thích đến như thế nào. Cái gì người yêu em cũng có thể mó tay, từ sửa chữa mấy cái đồ điện, đến xe cộ, hay máy tính của em hỏng, hay thậm chí vào bếp nấu ăn... Nói tóm lại, cái gì cần một người đàn ông phải biết, người yêu em đều có thể làm được.
Lẽ dĩ nhiên là em yêu, thậm chí là quá yêu, mà cái gì quá cũng đều không tốt rolleyes Mình đã nói với em nhiều lần về điều đó, nhưng con tim không tỉnh như cái đầu, nên nhiều cái không tốt bắt đầu xảy ra...
Em và người yêu em đều rất tốt, nhưng không có ai hoàn hảo cả. Có những điều lẽ ra nên nói thẳng thắn với nhau thì em lại ý nhị không nói, có những điều không nên nói, thì giữa những cơn cáu giận em lại không thể kìm lời. Nhiều lỗi xuất phát từ người yêu em, nhưng đàn ông thì thường vô tâm (hoặc cố tình vô tâm)... em ý nhị không nói, người ta không hiểu... Thế là bắt đầu những xung đột, những hiểu lầm... để rồi bây giờ, em lẳng lặng với nỗi buồn của riêng mình, mà mình thì dù thương em cũng không thể làm gì giúp em được...
Nhưng dù sao, mình tự coi là mình có thêm một cô em gái nữa. Mình mong em sẽ được hạnh phúc, sẽ thành đạt. Và mình muốn em để người yêu em phải tiếc rẻ khi nhìn lại mọi chuyện, đừng để người ta thở phào em nhé
Thương em nhiều love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28