My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bánh hạnh nhân

,



Thật là một cuối tuần cực khổ với cái bánh này. Mẹ vốn không thích làm gì vào hai ngày cuối tuần, chỉ thích chơi và xem phim thôi bigsmile
Nhưng cái bát lòng trắng trứng không thể đợi thêm được nữa, mẹ từng phải vứt vài bát như thế vào sọt rác cũng chỉ vì quá lười... nhưng lần này thì tiếc rẻ quá, đành nghiến răng bigsmile
Gần 500gr lòng trắng trứng tồn trong tủ lạnh, nó biến thành một nồi bột to uỳnh cry , lò nhà mình thì bé tẹo, cuối cùng mẹ đành phải hủy hẹn về ăn cơm với ông ngoại... Nướng từ 3h đến 6h30 mới xong, nhưng bù lại thì mình lại có 1kg bánh thành phẩm hí hí hí bigsmile
Trời lạnh, ngồi xem phim và nhâm nhi bánh này, phê không còn gì tả nổi yes
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28