1-6
Tuesday, June 3, 2008 4:36:15 AM
Tiếc là 1/6 năm nay mẹ không cho Bin đi chơi được, đã chuẩn bị mọi thứ để cho con đi, thế mà thời tiết âm u, mẹ sợ trời mưa nên cho con ở nhà, chỉ cho chị Chíp đi thôi.
Mẹ cũng quên mang theo máy ảnh, nên không chụp được kiểu ảnh nào... nhưng chị Chíp và chị Tép vô cùng thích thú
Bố mẹ và chị Chíp qua nhà bác Hà đón chị Tép đi, định là sẽ cho hai chị vào công viên Thủ Lệ chơi, nhưng trên đường đi mẹ chợt nhớ ra là 1/6 ở Bảo tàng dân tộc học có rất nhiều trò chơi dân gian cho trẻ, thế là lập tức đổi hướng, đến Bảo tàng.
Bảo tàng đông quá, mãi mới gửi được xe để vào trong. Hai chị thích thú, chạy nhảy khắp nơi, chơi các trò chơi như đi cà kheo, xem kéo co, xem triển lãm ảnh Phật giáo, trèo cả lên một chiếc thuyền cổ rất dài để chơi.
Chíp và Tép còn được học và chơi trò chơi về thăng bằng (nặn 2 viên bi nhỏ và 1 viên bi lớn bằng đất nặn, dùng hai cái dĩa xiên chéo hình chữ V vào viên bi lớn, hai viên bi nhỏ treo ở dưới cái dĩa tạo thành hình tam giác có 3 viên bi, rồi dùng một mẩu mì spagheti, cắm vào viên bi lớn, đặt trên 1 ngón tay... và xem nó thăng bằng thế nào)
Chíp thì chưa hiểu được
Nhưng Tép thì rất thích thú
Còn được chị sinh viên giải thích sang trò chơi bập bênh, nguyên lý thăng bằng của trò bập bênh này...
Trưa thì trời hơi nắng, các chị mải chơi đến 1h mà vẫn chưa chịu về... cuối cùng bố mẹ phải bắt ép mới về được
1/6 năm nay vui và hay quá
Năm sau con trai mẹ cũng sẽ được chơi như thế, lớn nhanh nhé con
Đã bước vào tháng có ý nghĩa với cả hai con của mẹ, 1 đứa tròn 1 tuổi, 1 đứa tròn 4 tuổi
Yêu lắm, hai bé xinh ơi












