Sinh nhật
Friday, June 13, 2008 4:33:48 AM
Hôm qua, mẹ làm cho em 20 cái bánh tart hoa quả, khoảng 60 cái bánh su kem ngon tuyệt và 1 cái gatô sinh nhật
Nhưng riêng cái gatô, vì cái bếp nhà mình nóng quá nên ý định trang trí bánh sinh nhật cho em theo hình logo của hội tháng 6 phá sản, kem bơ, kem tươi bị nóng quá nên ko thể cứng đủ để bắt trang trí bánh được, cuối cùng, mẹ đành phải cạo chocolate phủ lên, mà vì nóng quá mà mẹ cạo rất vội, chocolate vẫn chảy nhoét đầy ra tay mẹ
Sờ đến tấm bảng bằng chocolate trắng mẹ làm sẵn từ trước, thì chị Chíp ăn hết từ hồi nào rồi... thế là bánh SN Bin ko có dòng chữ chúc mừng sinh nhật... nhưng bù lại, bánh rất ngon... Nhiều bánh thế mà hôm nay cũng chẳng còn cái nào cả. Mời mọi người xem ảnh sinh nhật Bin nhé (mọi người tắt cái bảng quảng cáo bên dưới nếu chưa thấy ảnh nhé)















