My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bức thư đầu tiên - Câu chuyện trên đường (tiếp)

, , ,


- Mẹ ơi, hôm nay ở lớp cô cho bọn con viết thư gửi ông già Noel đấy
- Thế á, viết thư cho ông già Noel rồi à con?
- Vâng, cô bảo là sắp Noel rồi
- Thế con viết thư bằng chữ to hay chữ nhỏ, có đẹp không?
- Viết chữ nhỏ mẹ ạ, con cố viết thật đẹp
- Thế con viết gì?
- Con viết là:
"Kính chào ông già Noel,
Cháu tên là ..., là học sinh lớp... trường...
Ông ơi, thực ra là cháu không thích đồ chơi lắm đâu ông ạ. Cháu thích có nhiều đồ thật đẹp, ông tặng cháu một chiếc váy nhé
Cháu cảm ơn ông"

- Con viết thế thôi à, viết là "thực ra cháu không thích đồ chơi" thật à
- Vâng bigsmile con viết thế thật mà. Bọn con viết xong đưa cô để cô gửi đi rồi mẹ ạ
- Hiii Chíp năm nay sướng nhỉ, tự tay viết thư cho ông già Noel được rồi nhé, mọi năm mẹ toàn phải viết hộ cho p Nhưng nếu mà chữ viết xấu thì còn lâu mới được ông già tặng quà nhé bigsmile
- Con viết đẹp mà
- Uh thế chắc là được ông tặng quà thôi, thế con không viết rõ con thích váy kiểu gì, màu thế nào à?
- Mẩu giấy viết thư bé thôi mẹ ạ, không có chỗ viết nhiều đâu
- Uh thôi ông mà tặng thì tặng gì mình cũng quý nhỉ
- Vâng
- bigsmile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28