My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đàn ông chúng mình

,

Họ - cứ hí hách chơi mấy trò thể thao rồi cười hỉ hả, giơ ngón tay cái lên rồi bảo nhau “chuyện đàn ông chúng mình, nhỉ”
Họ thường rủ nhau chơi các trò bóng bánh, như bóng chuyền, bóng đá hay… bóng rổ. Đàn ông nhỏ giờ sút bóng khá điệu nghệ, bóng văng tung tóe khắp nơi, đập vào tường rồi văng vào đồ đạc, rơi loảng xoảng …
Nhưng đàn ông bọn họ cũng thật quá thể, khi chơi bóng rổ mà không tìm cách treo rổ lên, nhờ đàn bà cầm rổ giơ lên cao, xuống thấp cho đàn ông nhỏ, đàn ông lớn tập ném …
Đàn ông nhỏ bảo “Mẹ để rổ thấp xuống, thấp nữa” rồi chơi ăn gian, đứng vào thật gần để thả tọt quả bóng từ trên cao xuống, và rồi nhìn mẹ “Bin siêu không, giỏi không”
Đàn ông lớn thì bảo “Mẹ cho rổ cao hơn một tí nào, để thẳng cái rổ lên đi, miệng rổ lệch quá” rồi đứng thật xa để ném bóng vào rổ
Có một quả bóng thôi, đàn ông nhỏ giữ khư khư, đàn ông lớn cứ mắt trước mắt sau giành bóng để ném. Đàn ông nhỏ cú quá, chạy đi tìm quả bóng khác (khá to so với rổ ) “Bóng của bố đây nhé, bóng bờ lu”
Đàn ông lớn đành dùng bóng to để ném, càng khó Vẫn mắt trước mắt sau cướp trộm bóng của đàn ông nhỏ
Đàn bà vẫn cứ ngồi nâng rổ lên cao, xuống thấp và nghe đàn ông bọn họ cười hỉ hả, đến là ghét
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28