My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa ngoài? - Phần 2

,

BIN

Đến khi sinh Bin, mình thấm cái đoạn trường xúc thìa cho con lắm. Tính toán đủ kiểu, dù thế nào cũng vẫn muốn cho con bú mẹ... nói gì thì nói, chả gì thay được sữa mẹ cả.
Nhưng... bú mẹ, rồi con lại nghiện ti như chị nó... rồi lại xúc thìa, rồi không ăn, vừa phí sữa, mà con thì vẫn không ăn được... kết quả là xôi hỏng bỏng không.
Vậy làm thế nào bây giờ
Cuối cùng quyết định, cho con ăn sữa mẹ, nhưng sẽ vắt sữa và cho con bú sữa mẹ bằng bình sữa.
Tháng đầu tiên, khi con chưa phân biệt được ti mẹ và bình, mình cho con vừa tu ti mẹ, vừa tu sữa bình (vì cơ địa mình cũng không nhiều sữa lắm, dù ăn những món ăn lợi sữa mà sữa vẫn không đủ cho con). Trộm vía, tròn 1 tháng, Bin đã có thể tu từ 90 – 120ml sữa (trong khi 1 năm tuổi, chị Chíp ăn 90ml sữa là có khả năng ọc vì bị no)

Read more...

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28