Cho con ăn thế nào???
Wednesday, July 16, 2008 3:01:58 AM
Lý thuyết là thế đấy, nhưng áp dụng thế nào bây giờ. Là người mẹ, đến bữa con không ăn là “xót con” – tâm lý chung là thế. Đấy là chưa kể những lúc ươn người, con bỏ ăn cả ngày – cháo không, sữa cũng không??? Lúc đó phải làm thế nào? Nên làm thế nào???
Câu hỏi này, Mẹ Chíp Bin nêu ra, để nếu bạn nào có hứng thú thì cùng trao đổi với Mẹ Chíp Bin... vì hình như nó là đề tài muôn thuở của các bà mẹ!
Đối với nhà Chíp Bin, ngay từ hồi chưa có Chíp, có một điều mà Mẹ Chíp Bin sợ nhất, đấy là việc bà nội ngồi 2 tiếng đồng hồ để cho cháu ngoại (là chị họ Chíp đấy) ăn một bát tô cháo (mà Mẹ Chíp Bin nhìn cũng còn hãi). Nhìn cháu ăn, ngán ngẩm và khổ sở... bát cháo thì cứ vữa dần, cháu thì ốm nhách... ấn tượng để lại là hãi hùng. Sợ không để đâu cho hết.












