My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

14 tháng

Tròn 14 tháng rồi, con chào mừng bằng một trận sốt virut “sơ sơ”sad . Sáng thứ 7 mẹ cho con ra trường chơi với các bạn, các cô mang cân ra cân cho con, lúc đó cân cả bỉm là 13,1kg (bỉm cũng nhẹ lắm, nhưng mẹ cứ trừ nặng tay, coi như lúc đó cân con được 12,7kg). Chiều về thì con bắt đầu sốt, trận sốt bắt đầu bằng những cơn tè liên miên như không dứt của con, cứ lau chưa khô bãi này (con tè ra nhà) thì con lại đang tè bãi khác, liên tục như vậy suốt cả tối, nhiệt độ leo lên đến hơn 39 độ...awww
Con sốt 2 ngày 3 đêm...
Hôm nay tròn 14 tháng, mẹ cân con, sau trận ốm, con còn 12,6kg.
Mẹ đo chiều dài, tăng thêm 1cm ...yikes
Dài thế nhỉ, vô lý, mẹ đo lại, vẫn thế ...yikes
Khó tin nhỉ, 85cm cơ à... làm gì có chuyện left , thông báo không khéo mọi người nghĩ mẹ bốc phét mất... thôi kệ, miễn là với số cân 12,6 kg (cân ngày hôm nay, sau trận sốt virut vừa kết thúc ngày hôm qua) trông con (trộm vía) chắc lẳn, cân đối yes
Tròn 14 tháng, con biết nhiều lắm rồi... thời điểm nay cách đây 3 năm, chị con chính thức đi nhà trẻ
Còn con, dự bị được 2 tuần rồi (từ đầu tháng 8), nhưng có vẻ khó khăn hơn chị, con không thích nghi được ngay như mẹ nghĩ, chắc hẳn khi đi học, con cũng sẽ mất một thời gian khóc lóc lúc ban đầu.
Mẹ đặt cục gạch vào đây, có thời gian sẽ viết nhiều hơn mừng con tròn 14 tháng
Yêu con trai lắm love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28