My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Đau

Tối qua, khi cả nhà ăn cơm dưới tầng 2, con với chị và chị Diện (chị giúp việc) ở trên tầng 3...
Bỗng dưng nghe một tiếng ầm – thây rung cả nhà từ trên phòng
Bà: Bin ngã à
Mẹ: Chắc không phải, ngã gì mà tiếng to thế, chắc là nó lại hất đổ cái gì đó rồi
Ông: Tiếng rung thế này, nếu từ dưới nhà chắc lại đứa nào dùng cái gì đập vào tường rồi...
Tiếng Chíp hét từ trên nhà “mẹ ơi em Bin ngã” cry
Bật đứng dậy, mẹ lao lên trên nhà, theo sau là tất cả mọi người... thấy Chị đang bế Bin, còn Bin đang khóc (hic ko có Chíp mở cửa ra thì cả nhà vẫn không ai nghĩ đó là tiếng Bin ngã đập đầu xuống đất). Mẹ quát chị Diện lạc cả giọng, mẹ mất bình tĩnh (chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy)... awww
Mẹ ôm Bin, Bin khóc, rúc đầu vào cổ mẹ, vẫn thổn thức khóc... thương quá, tim mẹ như tê dại... mẹ chỉ muốn khóc theo thôi, đầu đập xuống đất thế nào mà mạnh thế cry
Bình tĩnh, bố hỏi làm sao em ngã, chị Diện mới nói em tè dầm, chị ra lấy giẻ để lau thì em bị trượt nước tè và ngã (bình thường Bin ko bao giờ để bị ngã đập đầu thế, nếu bị ngã ngửa thì tay con tự chống ra đằng sau, rồi từ từ hạ đầu xuống, hôm qua chắc nước tè làm con ko chống kịp).cry
Đau quá, cả bố mẹ cũng đau:awww:
Mẹ ôm Bin, Bin bình tĩnh dần, rồi lại cười vui vẻ như bình thường... May quá, trộm vía mụ đỡ, nên con không sao.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28