Sinh nhật Bố Chíp & Bin
Wednesday, September 3, 2008 1:09:37 AM
, sáng thức dậy, Chíp đã chúc mừng sinh nhật bố (khi mà bố vẫn còn mắt nhắm mắt mở), rồi thơm thít... Bố vui lắm
Sáng, vì mừng sinh nhật Bố, nên Chíp và Bin “mời” bố mẹ lên Vincom chơi
. Khủng khiếp, chen nhau bẹp cả ruột, chỉ có Bin được vào “Vườn cổ tích” để “nghiên cứu” mấy cái ô tô nhún (thực ra là chàng ngồi bệt xuống đất “nghiên cứu” bánh xe – luôn luôn là bánh xe, và các điểm có ốc vít (chẳng hiểu sao chàng lại ham mê mấy cái đó đến thế)
Bố đi mua xèng cho chị Chíp chơi mấy trò chơi, nhưng Chíp chỉ thích vào với mẹ và em, nên cuối cùng cũng vào “Vườn” với mẹ...
chỉ còn bố... chơ vơ đứng đợi một mình 
Mệt phờ râu... cả nhà đi về vào lúc 11h, nắng nhưng không nóng. Bố mẹ cho Bin về để ăn cháo, Chíp thì tiếp tục “mời” bố mẹ đi ăn mừng sinh nhật ở KFC (có mỗi mình Chíp ăn thôi)
, mua phần ăn trẻ em được quà, Chíp bảo tặng bố, xong bảo mẹ “bố tặng lại con rồi đấy mẹ ạ” – đúng là... con gái rượu
Rồi cho Chíp về... Bố, Mẹ mới thực sự đi mừng sinh nhật...
Cơ mà mẹ bị tra tấn một nửa buổi chiều vì phim “Kỵ sĩ bóng đêm” xem cùng với bố và vợ chồng chú Kiên...
Mẹ không chịu nổi phim đấm đá giết nhau... mà lại còn hẹn cho Chíp Bin đi chơi để chụp ảnh, thế mà mãi 6h30 phim mới kết thúc... sốt ruột mà không dám ho he
Nhưng, túm lại là sinh nhật bố hôm qua vui thế... ai cũng vui cả, mỗi mẹ là áy náy, vì không làm được bánh sinh nhật cho bố (cơ mà bố cũng không cho làm vì mẹ vừa ốm dậy, chẳng muốn mẹ làm vì sợ mẹ mệt, còn dành thời gian mà đi chơi với cả nhà nữa nhỉ)
Mẹ sẽ làm bánh sinh nhật bố sau vậy, cuối tuần này sẽ làm nếu có thời gian hiiiiii













