My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Tròn 15 tháng...

Photobucket

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hôm nay con tròn 15 tháng, sang tháng thứ 16 rồi.
Và... con lại đang ốm awww
Mẹ không hiểu, tại sao tháng nay con ốm nhiều thế, cứ ốm, rồi nghỉ khoảng 1,5 tuần, con lại bị một trận nữa... mất vài ngày... nghỉ được hơn tuần, rồi con lại ốm awww
Đây là trận thứ 3 trong tháng này, hai lần đầu sốt virut, còn lần này cũng virut nhưng kèm viêm phế quản, bác sỹ bảo “viêm phế quản do dịch” rolleyes
Đối với mẹ, thì đây là một sự thất bại của mẹ trong việc chăm sóc con, và vì thế, nên mẹ rất buồn cry cry .
Nhưng, về khách quan, tháng này con đã mọc xong 4 cái răng nanh (mà mất hơn 1 tháng trời vật vã với cái tay trong miệng, 4 cái răng nanh này mới chịu chui ra). Và vừa xong 4 cái răng nanh, thì lợi con lại đang tiếp tục sưng, theo mẹ thì 2 răng hàm (hàm dưới) cũng đang nứt lợi.
Ừ thôi cũng được, vật vã một thể, đau một thể, yếu một thể... rồi sau đó con khỏe mạnh lại như cũ được không con? (mẹ hỏi thế mà biết chả ai trả lời được cho mẹ, nữa là con – vì con đâu muốn thế). sad
Tháng này, số lần con ốm bằng tổng số lần con ốm kể từ khi sinh ra đến khi tròn 14 tháng (đáng sợ chưa). Và mẹ hy vọng, thế là kết thúc tháng đen đủi. Hôm nay là ngày thứ 3 của trận sốt này rồi. Sáng mẹ đi, con vẫn sốt... nhưng con vẫn chơi ngoan, ăn ngoan và sinh hoạt như bình thường (trộm vía con trai) smile
15 tháng, con đã biết nghe lời mẹ hơn. Vẫn còn cái kiểu cố tình lờ đi khi nghe mẹ yêu cầu điều mà con không muốn... nhưng đã biết “phải nghe theo” khi nghe giọng mẹ đã cao và gay gắt hơn yes
Con biết vuốt má mẹ và nói “YÊU” khi mẹ bảo “Con yêu mẹ đi, YÊU MẸ” love
Con biết gõ/đập vào cửa và gọi “Bà nội ơi” thay vì “bà ơi” như trước đó love
Con biết gọi “chị Diện ơi” “Diện ơi” thay vì “chị ơi” love
Thế thôi, còn khả năng ngôn ngữ và mọi thứ khác của con vẫn dẫm chân tại chỗ, chưa tiến bộ thêm là bao nhiêu cả... Và vì tháng này ốm, con có một “sự tiến bộ” theo mẹ là rất củ chuối, con hay mè nheo với mẹ “Mẹ bế, mẹ bế, mẹ bế... đi chơi, đi chơi, đi chơi.....” rolleyes rolleyes rolleyes
Tháng thứ 16... hết đen con nhé (nghĩa là hết ốm ý)... Rồi mẹ con ta cùng tiến wizard wizard wizard wizard
Cân nặng và chiều cao của con trong tháng vừa rồi: Con vẫn tăng 5 lạng - giờ là 13,2kg (lạ nhể rolleyes rolleyes rolleyes ), và vẫn 85cm chiều cao (đo đứng)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28