Nhật ký Tết
Wednesday, February 9, 2011 8:53:32 AM
Đã đi lấy đồ đặt rồi, cả cho mình và cả nhà bà nội, cả đồ đem đi biếu. Chỉ còn bánh chưng nữa là xong xuôi hết.
Năm nay mua quất sớm hơn mọi năm, cũng đã lắp đèn nhấp nháy cho trẻ con thích rồi. Mà thực ra mình còn thích hơn chúng nó hí hí hí
Ngày 30:
Sáng: Dậy sớm lúc 3 bố con còn ngủ (gọi là sớm nhưng cũng 7h mới dậy
) Nấu cơm cúng tất niên để mời các cụ về ăn tết. Năm nay bà ngoại tự dưng vác lên cho quả gấc, chõ đồ xôi lại chưa mua (vì tiếc tiền
) Chả lẽ lại nấu vào nồi cơm điện như nấu xôi lạc... Thế là tống vào lò vi sóng. Xôi gấc ngon còn hơn xôi đồ... Năm nay ưng nhất là đĩa xôi 
Nem có sẵn rồi, xào một đĩa xu hào cà rốt nấm hương (chả cho thịt gì ráo, xào không thế thôi), một bát canh măng cũng chỉ việc hòan thiện công việc cuối cùng... Nấu vài món nữa, thắp hương các cụ xong xuôi cũng 9h rồi. Gọi bố con chúng nó dậy còn chuẩn bị một ngày chạy sô
10h30, hương tàn, hóa vàng rồi hạ lễ, nhà mình định ăn tất niên nhưng thấy muộn quá rồi. Giờ này mà ăn thì về nhà ông bà nội khéo lại nhìn, thôi vác đồ về nhà ông bà góp lại, ăn tất niên cho ngon hehehe
Trưa: Về nhà ông bà nội, ông bà chưa thắp hương hóa vàng. May hai đứa trẻ con lại ăn trước ở nhà một ít rồi, mình đi lấy bánh chưng, đi ra chùa đăng ký giải hạn cho năm tới (suýt quên, may mà chồng nhắc cho
) Về đến nhà thì ông bà cũng đã xong, cả nhà ăn cơm tất niên, nghỉ ngơi một lúc rồi lại về ông bà ngoạiChiều: Ông bà ngoại cũng chưa nấu nướng gì. Mẹ bảo "may quá con về rồi", lại chạy vào bếp nấu nhanh cho bà thắp hương. 6h tối lại ăn tất niên lần nữa
8h từ nhà ông bà ngoại về nhà ông bà nội, xem còn việc gì không rồi về nhà mình. Loanh quanh mãi 9h mới từ nhà ông bà nội về. Lưng mình năm nay có vấn đề, đau muốn sụnTối: 9h30 về đến nhà, chạy vội vào bếp luộc con gà, rán lại nem, làm bát canh mọc, xào một đĩa rau nhỏ, bày mâm ngũ quả, đặt dần lễ lên bàn thờ. 10h30, mâm cúng hoàn tất, lại loanh quanh làm nốt mấy việc vặt, là áo cho chồng và con trai, váy cho con gái,... rồi cả nhà ngồi chờ giao thừa (mà lúc đó cũng gần giao thừa rồi)
Giao thừa: Ngồi tí tách hạt hướng dương, chúc tết (chị Chíp năm nay nói năng liên thiên kinh khủng, chúc tết bố mà đùa đùa cợt cợt chẳng ra làm sao
) rồi mừng tuổi... 2h sáng em Bin mới chịu đi ngủ, tại nhà Đài củ chuối, chiếu pháo hoa giao thừa thì chiếu được 3 quả, rồi hết ông nọ đến ông kia thò mặt vào chúc tết. Bực phát điên.Mùng 1 tết:
7 sáng mới bình minh, định nằm nướng thêm tí nữa nhưng sợ muộn... thế là lại dậy, lại vào bếp nấu mâm cỗ thắp hương. 8h30 xong xuôi thủ tục, hò ba bố con dậy ăn sáng rồi đi sang nhà ông bà. Ngày mùng 1 giống hệt ngày 30
Chạy sô ăn y như thế 
Mùng 2 tết:
Nằm ngủ đến 10h sáng, sướng
Bin Chíp được đi chúc tết, ai cũng âu yếm, rồi lì xì... vui lắm... Ngày mùng 2 là ngày sang nhà anh chị của ông nội... Ngày này là sướng nhất vì ko phải ăn gì nữa, chỉ đi chơi thôi 
Mùng 3 tết:
Chả biết ngày có đẹp không, quyết định làm cơm hóa vàng cho các cụ có tiền còn đi du xuân lễ hội, mà mình cũng đỡ phải dậy nấu cỗ (các cụ đừng mắng mỏ con nhé, mấy ngày tết con chỉ thích ngủ mí cả chơi thôi
), đang nấu đồ hóa vàng thì em Bin kêu đau cổ, đau bụng... rồi từ lúc đấy cứ hâm hấp sốt. Em ốm luôn từ hôm đấy đến tận mùng 5. Kế hoạch mùng 3 hủy bỏ, 3 mẹ con ở nhà chơi, xem phim... Bố về đưa ông nội đi chúc tết họ hàngMùng 4 tết:
Lẽ ra kế hoạch hôm nay là ở nhà để bố về đưa ông nội đi, nhưng em Bin ốm nên đảo lộn tí, cơn sốt em Bin thưa nên tranh thủ lúc em đỡ sốt, cả nhà sang nhà bà Tam (cách nhà mình có tí, bà là em ruột ông ngoại), sang nhà bác Thơm rồi lại về nhà. Em Bin trên đường kêu "con mệt" mà về đến nhà em lại nghịch như giặc.
Cô Hạnh gọi ý éo vào máy nhỡ mấy cuộc, nhắn cả tin, khổ mấy ngày tết mẹ chẳng có lúc nào sờ đến điện thoại, hẹn cô mùng 5 qua nhé, hôm đó chắc chắn ở nhà, mệt rồi

Mùng 5 tết:
Ở nhà, ngủ nướng đến 12h trưa mới dậy, em Bin kỷ lục: 12h30

Chiều: Cô Hạnh đến, mẹ Loan đến, mẹ Phương đến...
Năm nay em Bin ốm nên làm nhỡ một vài việc của mẹ, nhưng thôi, ra năm đi bù vậy
Mùng 6 tết: Mẹ đi làm, chị Chíp đi học. Bố ở nhà với em Bin, em vẫn có một cơn sốt lúc sáng sớm. May mà cả ngày em ổn, cắt sốt hoàn toàn. Tối mùng 6 lại sang nhà ông Thịnh, tiện nhờ ông soi cho em cái họng, họng cũng hơi viêm
Mùng 7 tết: Là hôm nay, em Bin bắt đầu đi học. Lần đầu tiên trọng lịch sử đi học, em khóc khủng khiếp, đến nỗi bố phải gọi về cho mẹ bảo mẹ nói chuyện với em, thế mà em cũng ko nghe, em gào lên đòi về. Sốt cả ruột
Mẹ đến cơ quan, việc đầu tiên là mở camera lớp em, thấy em đang chơi với bạn, thôi mẹ cũng yên tâm. Trưa nay em ko ngủ trưa, không hiểu làm sao

Mùng 7 tết mà mẹ vẫn còn uể ỏai, vẫn muốn nghỉ, tết năm nay tâm trạng mẹ hơi u ám, mẹ cũng không rõ làm sao. Hai chị em thì tiếc tết ra mặt. Chị Chíp ko tin khi mẹ nói chuẩn bị sách vở để mai đi học, hỏi đi hỏi lại vì không tin là tết đã qua nhanh thế
Lại hết tết rồi!












