Chừa
Monday, September 29, 2008 4:42:11 AM

Dạo này, mẹ khó tính thế nhỉ, hay quát mắng mình hơn rồi đấy...
Thỉnh thoảng mình nghịch tí, mẹ lại BIN, BIN...
Mình kệ, lờ đi coi như không nghe thấy
, nhưng mà biết trước thể nào mẹ cũng ra nhấc bổng mình lên đặt ra chỗ khác, tức thế không biết
. Mình mà lớn, cũng không cho mẹ nghịch cái máy gì đó đen đen, mà nhiều màu sắc đẹp phết... Mẹ cứ chúi mũi vào đó, mình lăm le ra là lại bị mẹ mắng BIN, KHÔNG NGHỊCH CỦA MẸ - hmm... người lớn sao sướng thế nhỉ
Lại nói cái máy đen đen, hay phết nhé... mình đã từng ra đó nghịch rồi, có lần cậy gần hết mấy cái phím gì đó ý, bóc nó lên, vui cực...
chỉ có mẹ là cái mẹt xanh lét khi xem tác phẩm của mình... bố thì cằn nhằn mẹ, chả hiểu sao lại thế
Giờ mình chả được đụng vào nữa, có lần mẹ đang mải mê với cái máy đó - thấy bố bảo là ép tóp, hay nép tóp... hay cái gì đó đại loại thế - mình mon men vào, kéo xừ cái màn hình của nó ra để mình cũng nhìn được, mẹ trợn mắt, đánh vào tay mình bảo “BIN, KHÔNG ĐƯỢC”
hmm... kệ... kéo phát nữa xem nào
PÉT... lần này mẹ đánh đau thế...
mắt mẹ lại trợn ngược lên nữa “Mẹ đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC, con không nghe lời mẹ hả”Chà, mẹ có vẻ cáu rồi, thôi cứ chuồn ra chỗ khác đã, tính sau... chả thèm chơi với cái ép tóp đấy nữa, mặc kệ cho mẹ chơi một mình cho buồn
...
Mẹ có vẻ chả buồn, lại còn cười cười nữa, cười gì đấy, con xem với
Khó nhìn quá, kéo cái màn hình ra xem nào...
PÉT... huuuu sao tay đau quá
Mẹ lại đánh vào tay rồi
“MẸ BẢO KHÔNG ĐƯỢC, HỎNG CỦA MẸ”
hic... lần này cáu rồi nhé, mình bực quá, vênh mặt “Ơ... Ờ.... Ờ...”
hình như cái mặt mẹ hơi dãn ra cười... ô... mình cãi lại lại còn buồn cười...
Ờ không... vẫn cau có đó chứ...
“Cãi lại mẹ hả, ô ơ cái gì?”
Bực thật... phải đánh cho mẹ sợ mới được...
Dơ tay lên nào, đánh vào đâu nhỉ... CHỪA...
Ô... hạ tay xuống thôi, mẹ trợn mắt sợ quá... hic
“CHỪA MẸ HẢ?????????”
Thôi... CHUỒN ĐÃ... MẸ CÁU THẬT RỒI...
Hic... lúc thì rõ là yêu, lúc thì dữ thế không biết nữa













