Valentine
Tuesday, February 15, 2011 3:57:18 AM

Buổi sáng valentine, khi đang ngồi ăn sáng bằng một trái tim brownie nhỏ, bạn Chíp hỏi:
- Sao valentine người ta lại tặng nhau chocolate hả mẹ?
- Tại chocolate vừa ngọt vừa đắng con ạ, ngọt trong đắng, đắng trong ngọt. Tình yêu cũng thế, có những lúc rất ngọt ngào, có những lúc lại rất đắng, vị đắng trong vị ngọt.
- À, đắng ví dụ như những lúc bố mẹ giận nhau cãi nhau á mẹ
- Uh


Buổi tối:
- Bin, yêu mẹ không? (mẹ nham nhở bẹo má hỏi)
- Có ạ
- Yêu nhiều không?
- Không nhiều
- Ô, sao lại không nhiều?
- Yêu nhất chứ, yêu mẹ nhất


Valentine bố ăn hết gần 1/2 cái trái tim đầy chocolate vừa ngọt vừa đắng, bố vừa ăn vừa bảo mẹ "đắng quá, đắng quá"

-----
Chú thích: Ảnh Bố chụp
Bin bảo tắt đèn đi để hát chúc mừng sinh nhật












