4/10/2003 – 4/10/2008
Saturday, October 4, 2008 2:56:58 AM

Sáng nay, mẹ bảo mình “con gọi bố dậy đi thôi, và chúc mừng bố hộ mẹ nhé…”
Mình đang ốm, mẹ vừa cho mình uống thuốc, và mình vừa hạ sốt, mình không hiểu mẹ bảo mình chúc mừng bố vì lẽ gì, hôm nay không phải là ngày sinh nhật bố, cũng không phải sinh nhật mẹ, cũng chẳng phải sinh nhật mình hay em Bin… vậy thì chúc mừng vì cái gì nhỉ… Mình mải ngồi suy nghĩ, nên mẹ bảo vậy mình cũng không chúc mừng bố, cứ mặc bố nằm ngủ nướng thôi
Mẹ mở cuốn album ảnh cưới, hỏi mình “Ảnh mẹ mặc áo dài đỏ ở album nào con nhỉ, để mẹ chỉ cho con thấy, tròn 5 năm trước, ngày này bố mẹ và ông bà làm gì nhé”
Mẹ buồn cười thật, ảnh để album nào cũng không nhớ, thôi được, để mình mở ra cho mẹ vậy
“Cuốn này mẹ ạ, để con tìm cho”
“À, đúng rồi, mẹ cảm ơn con”
Rồi mẹ lại đưa cuốn album cho bố “Đây này anh”
Chả hiểu mẹ nói với bố thế nghĩa là gì…
“Chíp có muốn biết trong ảnh mẹ đang làm gì không?”












