Ngày đầu tiên đi học
Monday, October 6, 2008 2:35:34 AM
Kế hoạch của mẹ, thì tuần này con chỉ ra trường dự bị thôi:
- Thứ 2, 3: Ở trường 2,5 tiếng, uống 1 bình sữa (mẹ gửi) ở trường. Đến 10h30 phút con về nhà, 11h ăn cháo và đi ngủ ở nhà
- Thứ 4, 5: Con ở trường đến trưa, uống 1 bình sữa (mẹ gửi) và ăn cháo trưa ở trường. 11h30 bà đón con về, ngủ trưa ở nhà
- Thứ 6: Con ở trường cả ngày, ăn trưa và ngủ trưa đến 3h chiều bà đón về
...
Và từ tuần sau, con sẽ đi học chính thức...
Mẹ chưa có gì nhiều để viết vào entry này, nhưng nãy mẹ gọi điện về, cô giáo bảo con đang khóc nhè, và cô đã bế con lên lớp chị, chỉ còn ỉ eo tí thôi... và con đã uống xong bình sữa.
Chiều nay mẹ mới làm thủ tục nhập học cho con, và sẽ ngồi nói chuyện cụ thể về tình hình của con trong ngày đầu tiên (sự thích nghi của con đến đâu). Và mẹ cũng muốn trao đổi thêm với cô về chế độ dinh dưỡng cho con...
Mẹ mong con trai mẹ, đi học thật là ngoan. Đã đến lúc rồi con ạ, con đi học, sẽ học được nhiều điều ở lớp... và sẽ lớn nhanh hơn...
Và con nhớ nhé, mẹ lúc nào cũng yêu con












