My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày thứ 2 đi học

Cả cô trò đều hể hả...
Bin hôm nay ngoan lắm – cô bảo thế - không khóc tí nào cả đâu, thẩn tha chơi đồ chơi, còn được cô bế lên lớp chị, chơi cùng các anh chị lớn, vui lắm... smile
Nhưng... vẫn không chịu ăn sữa, rolleyes khi bà đến, đưa bình sữa cho Bin, Bin tu một hơi hết bình ngay ở trường, rồi bà cháu đi về.
---
Trưa, bố mẹ đều về nhà. Thấy bố về, Bin cười tít mắt (chuyện, có bao giờ bố về trưa đâu) yes , rủ bố chơi đùa cười hể hả, đến lúc bố đưa Bin cho bà bế, bố không chơi nữa, thế mà nước mắt ngắn dài, vừa cười vừa khóc... Mẹ phải bảo Bố chơi tiếp với Bin rolleyes
Rồi... Bin lăn ra ngủ... smile
Nhưng... mẹ không vui sớm thế đâu, vì đã là gì đâu, chỉ là con ra đó chơi thôi smile smile
Ngày mai ở lại thêm chút nữa, cùng ăn với các bạn... thêm một bước tiến nữa xem thế nào... love
Con ở quen đó – đã là một bước thành công rồi love
Con ăn ở đó với các bạn – là bước thứ 2 cần phải đi và vượt qua love
Và gian lao hơn cả, con ngủ lại ở trường – bước thứ 3 vượt qua rồi, là mẹ con mình thành công 70% love
Và thử thách cuối cùng, nghỉ 2 ngày ở nhà cuối tuần – thứ 2 tiếp tục đi trẻ và ở đó cả ngày... Vượt qua được thử thách này... tức là con trai mẹ đã lớn, đã thành ANH BỘ ĐỘI yes
Mẹ con mình cùng cố lên party party party party party
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28