Ngày thứ 3 đi học...
Thursday, October 9, 2008 2:40:08 AM
-----------------------------
Hôm nay, con ăn bữa cháo đầu tiên ở trường.
Cô bảo, con có tâm lý ngóng chờ bà đến đón, nên vừa ăn vừa ra cầu thang nhòm xuống, thỉnh thoảng môi mếu mếu và mắt ngân ngấn nước (thương thế)
Con ăn gần hết suất, sau đó các bạn vào đi ngủ, cô cũng cho con nằm ngủ nhưng con không chịu, dậy đi chơi vòng quanh, tìm đồ chơi và nghịch ngợm
Rồi bà đến đón, con về ngủ tít mít, khi mẹ về con ngủ rất say, tay ôm cả con chó bông và gối ôm (gối ôm con quặp cả bằng chân nữa)
1h... con dậy... thấy mẹ nằm cạnh nhắm mắt, con nằm yên, chơi một mình cho mẹ ngủ
Không thấy con ngủ lại, mẹ sờ cái bụng – hơi lép rồi, chắc đói nên mới dậy
Pha một bình sữa 210ml, con tu một hơi hết sạch, trong chưa đầy 5 phút...
Rồi... vì đã dậy rồi, nên con thức đến ... 4h mới ngủ lại (thêm 1 tiếng thôi)
Tuần này hơi xáo trộn, nên con ăn uống khác khi ở nhà, nhưng rồi đâu sẽ lại vào đó con ạ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
Cảm ơn các cô đã yêu thương con hộ mẹ













