My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Ngày thứ 4 đi học...

Xót con... awww
Loanh quanh trong tháng này, mẹ lúc nào cũng ở trong tình trạng “Xót con”...
Ruột gan nóng bừng... cồn cào
Khi thì Bin ốm
Rồi Chíp streess vì chuyển trường
Rồi Bin lại ốm
Rồi Bố mẹ thay nhau ốm (lo lây cho con)
Rồi... Chíp ốm
và giờ... Bin đi học
-----
Mặc dù, Bin đi học ngoan lắm, các cô bảo thế... nhưng thay đổi môi trường lạ lẫm, cũng shock, cũng sợ sệt lắm chứ... sad
Con thích nghi nhanh (trộm vía), các cô khen con, động viên mẹ, con chẳng khóc tiếng nào trừ hôm đầu tiên nức nở một chút... Nhưng từ đáy lòng mẹ, mẹ biết con mẹ thế nào, và mẹ XÓT awww
Mẹ vừa gọi điện cho cô, hôm nay, ngày thứ 4 đi học, mẹ quyết định để con ngủ lại trường, sớm hơn dự định một hôm... và là cái mốc mà mẹ lo lắng nhất sad
Khi quyết định, từ hôm qua, lòng mẹ đã bồn chồn...

“Con ăn hết suất rồi, và tu hết thêm một bình sữa nữa... con đang ngoan lắm, không chạy chơi như hôm qua, ngồi tại chỗ (chưa chịu nằm), chơi với cái gối ôm thân thuộc của con”

Đó là lời cô Lân nói với mẹ qua điện thoại khi mẹ gọi về hỏi cô – cô Lân là cô chủ nhiệm của chị, nhưng mẹ rất tin cô, phần vì thấy cô có tâm, phần vì con cô cũng giống như Bin.
Mẹ nghe cô nói, tự dưng thấy thương con thế... sad
Chưa quen phải không con, ngồi tần ngần trước cái gối ôm của con – mẹ hình dung ra thế, chắc hẳn con cũng cảm thấy ... cô đơn sad
Nhưng khi trường lớp đã trở thành nhà của con, mẹ tin là cũng nhanh thôi, thì chắc hẳn con của mẹ sẽ không ngồi tần ngần một chỗ với cái gối ôm của mình như thế. Con sẽ như ở nhà, lên giường, dụi mặt vào cái gối ôm, rồi lăn lộn mấy vòng... và con ngủ... Bình yên và Hạnh phúc heart heart
Con trai của mẹ, mẹ tự hào về con lắm... và trong lòng mẹ lúc này, vẫn còn cồn cào cảm giác “xót con”. Thích nghi nhanh con nhé, mẹ mong rằng cảm giác này của mẹ, sẽ hết rất nhanh cùng con...
Và mẹ rất yêu con
love love love love love love
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28