Ngày thứ 5 đi học – Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên.
Friday, October 10, 2008 3:35:03 AM
Trộm vía thời gian dự bị của con thế là kết thúc sớm hơn một ngày. Hôm nay con đã đi chính thức cả ngày ở trường... Ngày hôm qua mẹ lo lắng bao nhiêu, hôm nay mẹ nhẹ nhõm bấy nhiêu (trộm vía)
Con đến trường, đã chính thức trở thành ANH BỘ ĐỘI... Như là con đã học từ lâu lắm rồi... không khóc, không mè nheo, không quấy (trộm vía), hợp tác với các cô trong ăn và ngủ...
Con đến trường vui vẻ, không sợ cô sợ lớp (các cô yêu con thế thì sợ làm sao được nhỉ)...
Ở nhà, con cũng không có biểu hiện bị shock vì thay đổi môi trường... con vẫn thế, thích đi chơi, thích đùa với mẹ, ghen tị với chị khi chị ngồi trong lòng mẹ... Vẫn thế, mân mê cái bánh xe của xe ô tô đồ chơi, nghịch với cái chai nước ngọt cũ, đập cái hộp sữa hết xuống nền nhà cho nó kêu inh nhà, đá bóng với bố... và chịu trận khi bố đè ra cho một trận mưa hôn và... dụi...
Và con đã có ngôi nhà thứ hai, mà mẹ hy vọng con sẽ BÌNH YÊN và HẠNH PHÚC khi ở đó












