My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Có con gái...

,

Có con gái…

Photobucket Có con gái… là tự hào khi nghe ai đó khen “con gái xinh quá”. Cứ như là nhận được lời khen mình… xinh (mặc dù chả xinh tí nào p)
Photobucket Có con gái… là bối rối khi lạc vào rừng váy áo trong cửa hàng thời trang của baby, bộ nào cũng đẹp… mẹ thích con mặc màu hồng, nhưng con thích màu cam… (mặc dù mẹ cũng chả hay mua quần áo diện cho mẹ)
Photobucket Có con gái… là ngỡ ngàng khi nhìn con điệu… ùi… con cũng có vẻ lớn rồi
Photobucket Có con gái… là buộc tóc cho con hết dây nọ cặp kia… mẹ làm điệu cho con còn nhiều hơn cho mẹ
Photobucket Có con gái…là chịu trận đau điếng khi con tập tự buộc tóc, và lôi tóc mẹ ra để thực hành… và rồi ngưỡng mộ khi thấy con đã tự buộc được tóc mình khá… điệu nghệ p
Photobucket Có con gái… là hạnh phúc mỗi khi con vít cổ, hôn tới tấp vào mặt mẹ, và thì thầm vào tai mẹ “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm”
Photobucket Có con gái… là khi đau đầu được con mát xa bóp đầu cho mẹ
Photobucket Có con gái… là những tối đi ngủ mẹ xoa lưng cho con, và con cũng… xoa lưng cho mẹ
Photobucket Có con gái… là còn nhiều điều khiến mẹ tự hào và hạnh phúc lắm, không thể kể cho hết được
Photobucket Có con gái…
Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28