Có con trai...
Saturday, November 15, 2008 7:56:23 AM
Có con trai… Là bố được tự hào khi đi chơi với bạn, chả thằng nào chọc quê được bố (mặc dù rất ghét cái kiểu trọng nam khinh nữ như vậy)
Có con trai… Là bố mơ mộng đến lúc hai bố con rủ nhau đi đá bóng mỗi buổi chiều đi làm về (mặc dù khi con lớn thì chả biết bố có đá nổi quả bóng nữa không), hay cùng nhau chơi trò chơi điện tử.
Có con trai… Là bố có đồng minh, để có lúc nói với mẹ “chuyện đàn ông chúng mình, không cho mẹ xen vào con nhỉ”
Có con trai… Là mẹ mơ mộng khi ra đời, con sẽ là chàng trai phong độ, ga lăng, và sẽ biết bảo vệ chị gái mình.
Có con trai… Là mẹ tự nhủ trong lòng, sẽ dạy con để con trở thành một người chàng trai tuyệt vời…
Có con trai… Mẹ để dành câu chuyện đến khi con lớn hơn, vì con trai… là niềm tự hào khôn nguôi của mỗi ông bố (và dĩ nhiên cả mẹ nữa)[/COLOR]












