Đi lãng mạn
Monday, March 21, 2011 2:24:18 AM
- Uh, được đấy nhỉ, mẹ phải làm thế mới được…
(Nếu mà nó biết bố nó toàn phải trả tiền thì làm thế nào nhỉ
)
Chip hay bảo bố “con chẳng thấy bố lãng mạn với mẹ tí nào, đàn ông phải lãng mạn thì phụ nữ mới yêu chứ. Khổ thân mẹ thế”
Bố ấm ức lắm, vì mẹ còn a dua a tòng, chẳng những ko bênh, mà còn mách tội thêm. Cuối cùng là mặc định “bố không biết lãng mạn”
Thanh minh thanh nga bằng lời thì không được, một ngày chủ nhật trời ko mưa ko nắng, sau một tuần mưa lạnh dầm dề cả 3 bố con phải trốn trong nhà, bố quyết định cho Chíp “đi lãng mạn”
Có gì đâu, đi lãng mạn bắt đầu bằng việc cả nhà đi ăn trưa, rồi vòng xe qua cầu Chương Dương, đi ngắm sông Hồng, rồi qua Gia Lâm, đi vòng vèo một hồi, rẽ qua cầu Vĩnh Tuy rồi đi cà phê tại… nhà

Ấy thế mà Chíp mãn nguyện, luôn miệng hỏi mẹ có thích không
bố thì tí tửng hỏi “thế này được chưa, con không biết chứ mẹ đi lãng mạn thế này suốt
”, con gái gật gù “Được được… thế có đúng mẹ hay được bố đưa đi chơi không hả mẹ, mẹ có thích không?”
Đấy, con gái, nó đòi công bằng cho mẹ













