My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

18 tháng

Một cái mốc nữa con đã vượt, nhanh thật đấy con nhỉ… mới hôm nào mẹ sinh con… bé tí teo.
Tầm này năm ngoái, mẹ mới đi làm lại sau khi nghỉ chế độ sinh con 4 tháng thôi, thế mà quay đi quay lại… con đã thành người lớn rồi love
18 tháng, con đã đi học được 2 tháng, tiến bộ từng ngày, từng ngày love
Hàng ngày mẹ đọc nhật ký cô giáo viết lại, hôm nào cô cũng khen con ngoan… Giờ đi học, bà đưa con vào trường, con lững thững tự đi vào lớp… cũng không cần bà phải bế ẵm con vào tận nơi, cũng không mè nheo khóc lóc yes
Ở lớp, con được học rất nhiều… giờ con có thể xúc hạt thành thạo từ bát nọ sang bát kia, cô dậy con đi tè… đứng lol (tại ở nhà mẹ lười cứ cho con ngồi rồi xi tè hiiiiiii), cô dậy con múa, con hát….
Duy có một điểm cô chê: Con lười nói lắm. Cô bảo, nói gì con cũng hiểu, rất nghe lời cô… Giờ học, con còn tự lấy ghế ngồi của mình, học xong thì tự đi cất ghế… ấy thế nhưng dậy con nói, con nhất định không, chỉ cười cười thôi rolleyes rolleyes
Nhưng mà cũng chẳng sao, mẹ cũng không sốt ruột hị hị hị… Đối với mẹ, (trộm vía) mẹ mãn nguyện khi có con, mãn nguyện với sự phát triển của con… Và mặc dù là con trai, con có cách thể hiện tình cảm của mình rất đặc biệt… cũng vì thế mà cô Lan – cô chủ nhiệm của con – rất yêu con love love love love
Sáng nay mẹ đi làm, con chưa ngủ dậy, nên không cân được xem giờ con nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu.

18 tháng, Bin cao 88cm, nặng 14,5kg yes

Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28