My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bão giá

,



Bão giá, một cơn bão siêu cấp với sự góp mặt của cả điện lẫn xăng. Mọi thứ đều tăng (trừ lương – tất nhiên rồi), từ rau, củ, quả, thịt, cá đến tất tần tật các mặt hàng thiết yếu khác… Mọi người đều choáng váng trong cơn bão (trừ các đại gia – hẳn rồi bigsmile ). Ai cũng đang cố tìm cách chống chọi với cơn bão siêu cấp này.

Nhà mình cũng thế, đang gồng lên với nó, một đĩa rau muống xào tỏi 15k bigsmile tôm rảo giờ là 25k/lạng, 1 cái đầu cá trắm khoảng 35k, cá rô-phi 50k/kg, đậu phụ mơ 12k/chục bigsmile… Sơ sơ thế thôi để mọi người hiểu thế nào là bão giá

Bão giá, mẹ ưu tiên cho các món cuốn. Nem hay được nghĩ đến vì nó độn thịt lẫn rau, mà lại ngon lol lol Tiếp theo là các món đậu như đậu phụ nhồi thịt rán, đậu phụ sốt cà, đậu phụ tứ xuyên… rất nhiều món ngon từ đậu phụ (mà mẹ đi chợ, thấy có vẻ hàng đậu phụ đắt hàng nhất lol lol khách mua tới tấp, hết veo veo lol ), các món cá dạo này đắt quá, khéo mẹ lại tính cách bảo các cậu đi câu về quá lol lol Chíp rất thích ăn cá rô-phi rán ròn, hai bố con Chíp phải ăn hết 1,5kg cá trong bữa tối (khoảng 5 con cá to)

Cà phê cà pháo đi bù khú với bố, mẹ ít dám nghĩ đến hơn trước. Trước bão giá, cứ vui lên là lại rủ nhau đi cà phê hoặc ra ngoài ăn tối… giờ nhiều lúc muốn mẹ cũng nhịn, nghĩ đến tiền lại thấy tiếc Đi ăn buffet là sở thích của mẹ - vừa được ăn bằng mắt, vừa ăn bằng miệng – giờ mẹ cũng phải kìm lại, tạm thời cứ dừng lại đấy đã

Năm nay nhà mình có một vài dự định quan trọng cần dùng nhiều đến tiền, mà cứ bão giá thế này, thật là lo lắng quá
Haizz
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28