My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Con gì thế bố???

Chiều mẹ về sớm nên bố mẹ đi đón hai chị em, cả nhà rồng rắn trên 1 chiếc xe máy, em Bin ngồi đầu xe, mẹ đuôi xe nên câu chuyện chỉ diễn ra giữa Chíp và mẹ, Bin và bố…

Chíp: Mẹ ơi, sao bà lại thích cải lương nhỉ
Mẹ: Cải lương hay chứ, nhưng chắc con nhầm với chèo, bà hay nghe chèo mà
Chíp: Chèo thế nào hả mẹ
Mẹ: Chèo hát hay có chữ i i i i í ỉ ì i ý. Mỗi loại nhạc dân tộc có một cái hay riêng, ko phải ai cũng hiểu được, nhưng hiểu rồi thì rất thích đấy nhé. Hồi bằng tuổi con mẹ rất thích cải lương, hay hát cải lương lắm
Chíp: Cải lương á, mẹ thử hát cho con nghe với
Mẹ: Hát một đoạn vọng cổ chuyện tình Lan Điệp nhé…

Chíp: Cải lương hay đấy chứ mẹ nhỉ, sao con nghe trên tivi không thấy hay
Mẹ: hí hí, nói thế là sao, ý là khen mẹ hát hay chứ gì
Chíp: Vâng, mẹ hát tiếp đi
Mẹ: Mẹ hát con nghe thêm đoạn này cực hay nhé, lúc cô Lan hấp hối, sắp rời bỏ trần gian…
Đoạn này rất thê lương, lại cao vút, mẹ đợi xe đi qua đoạn đường vắng mới hát, đang say sưa thì…
Bố: Mẹ này, em Bin đang hỏi, “con gì kêu thế bố?”
Mẹ, Chíp:
(Tịt luôn, khỏi hát nữa )
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28